Multimedia Đọc Báo in

Dạ khúc tháng tư

09:11, 10/04/2020

Mùa dắt em vào tháng tư

bằng lời ban mai tinh khiết

bung biêng mắt hạ mong chờ

mở ra chân trời mộng ước

 

Tóc bồng miên man cỏ thơm

vắt qua những chiều lơ đễnh

tháng tư hát khúc hồn nhiên

êm êm nụ tình mới chớm.

 

Mùa hoa nép lòng phố hẹp

ấp e một thoáng hương trầm

có điều gì như nỗi nhớ

lặng thầm nở những nguyên xanh

 

Mùa dắt em vào tháng tư

nghiêng vai chạm miền nắng lạ

câu thơ gối đầu tuổi hạ

ru hời… xa vắng mông mênh.

 

Có một tháng tư, riêng anh

giấc mơ lần hồi mở khép

cuộc tình lênh đênh năm tháng

xuôi về ký thác miền em...

Ngô Thế Lâm


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm