Multimedia Đọc Báo in

Lời tạ từ sông quê

12:22, 17/07/2020

Biết trở về là có lỗi với sông

Muộn màng lời giã từ giấu trong đáy mắt

Cơn gió buồn trêu một cánh chuồn kim

Màu lục bình vẽ buồn lên nỗi nhớ

 

Cơn mưa chiều khóc lở một triền đê

Mẹ chạy cơn lũ gầm gừ hung bạo

Cha nằm trên chiếc giường đơn nghe lòng mình nổi bão

Chiến tranh đi qua để lại những phế tàn

 

Trở về gục đầu vào lòng mẹ yên an

Giọt tuổi thơ vương trên cánh đồng nhỏ

Là khói quê len cay vòm mắt cũ

Quang gánh hối hả mẹ quẩy cả núi sông

 

Trở về ngày cũ ngủ trong nôi

Tiếng bà gọi dậy cả mùi gạo mới

Bữa cơm quê giản đơn ai người quên nổi

Sấp ngửa đời mình bèo bọt mấy ai hay...

 

Biết trở về còn lẻ bóng người thương

Đứng nép mình giữa bến đò hoang vắng

Lời hẹn năm xưa gió thổi bay về phương trời xa ngái

Tiếng sóng hay tiếng lòng oàm oạp gõ canh thâu...

Đức Trí


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tôi về
12:22, 17/07/2020
Mắt em
13:22, 10/07/2020
Vấn vương trường cũ
13:22, 10/07/2020
Mê cung
09:53, 03/07/2020
Nhánh sông quê
09:53, 03/07/2020
Mộ gió
09:25, 26/06/2020
(Video) Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh
Sáng 21/5, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025) và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 tổ chức Hội nghị tổng kết các các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.