Multimedia Đọc Báo in

Từ Tây Nguyên về thăm Đất Tổ

08:06, 16/04/2021

Từ ngàn cây số về đây

Viếng thăm Đất Tổ - bao ngày ước ao

Có gì mà nắng xôn xao

Mà cây rung lá, lối vào bâng khuâng?

 

Bốn ngàn năm giống Tiên Rồng

Đàn chim Lạc – mặt trống đồng vẫn bay

Phong Châu ơi! Mảnh đất này

Vẫn trông thấy ngũ sắc mây kéo về

Và đây vẫn cột đá thề:

“Non song bền vững” khắc ghi muôn đời

Bao nhiêu thế hệ qua rồi

Soi trong giếng Ngọc càng ngời sắc xuân

Nước non trải mấy phong trần

Mà đàn voi vẫn quây quần tháng năm

Gió từ Bạch Hạc lên thăm

Âm vang tiếng sóng thì thầm chuyện xưa:

Cùng trong bọc trứng Âu Cơ

Tây Nguyên con mẹ từng giờ lớn khôn

Con xin đốt nén hương thơm

Khói trầm bay cả sớm hôm bốn mùa.

 

Lạ sao lòng cứ ngẩn ngơ

Ngắm cây Thiên Tuế - Bác Hồ ngồi đây

Lá xanh, tán lá xanh dày

Phải chăng bóng Bác, hình cây hài hòa

Biết rằng Người đã đi xa

Mà lời Người dạy thiết tha mãi còn

Non non nước nước non non

Tự do, Độc lập vẹn tròn, sáng tươi.

 

Vua Hùng và Bác hẳn vui

Cháu con luôn nhớ trọn đời ông cha.

Hữu Chỉnh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Miền hạ xưa…
08:25, 09/04/2021
Xin em
08:25, 09/04/2021
Những làn khói trắng
06:19, 02/04/2021
Đi tìm khúc đồng dao
06:19, 02/04/2021
Lục bát chiều
08:52, 28/03/2021
Nhớ quê
10:39, 26/03/2021
(Video) Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk sẵn sàng vượt thử thách ở mùa bóng mới
Vào ngày 11/4, trái bóng tròn sẽ chính thức lăn trên sân bóng cả nước tại Giải hạng Nhì quốc gia 2025. Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk đã có sự chuẩn bị cần thiết về mọi mặt về chuyên môn, sẵn sàng vượt thử thách ở mùa bóng mới.