Multimedia Đọc Báo in

Mong ước tới Trường Sa

07:44, 24/07/2021

Kính tặng vợ người lính Trường Sa

 

Em chưa một lần đến với Trường Sa

Quần đảo nhỏ giữa mênh mông biển cả

Nơi anh vững vàng canh từng bãi đá

Ðón bình minh trên những con sóng bạc đầu

 

Em chưa một lần được đến Trường Sa

Nhưng em thấy như là thân thuộc

Bởi vì có anh, bởi tình yêu Tổ quốc

Trường Sa ngàn xưa, cha ông vẫn đi về

 

Em nguyện một lần sẽ đến với Trường Sa

Viếng Bác Hồ nơi tiền tiêu đất Mẹ

Tiếng chuông chùa, tiếng nô đùa con trẻ

Tiếng gà trưa, hương hoa chuối thơm lừng

 

Giữa trùng khơi giông tố bão bùng

Chắc tay súng anh giữ gìn biển đảo

Trăng đất liền thức cùng em may áo

Gửi tấm lòng thơm thảo tới Trường Sa.

Lê Minh

 


Xem thêm

Lục bát chiều
08:20, 16/07/2021
Hạ xanh
08:33, 10/07/2021
Nhớ nhà
08:18, 09/07/2021
Cỏ mần trầu
08:11, 04/07/2021
Em hát Ayray
08:24, 02/07/2021
[E-Magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ (kỳ 3)
Ở những làng quê từng chìm trong lũ dữ, nhiều gia đình trở về trong những mái nhà mới chỉ hơn một tháng sau thiên tai. Từ cảnh trắng tay, màn trời chiếu đất, bà con đã có lại chốn an cư. Sự đồng hành của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước còn được nối dài bằng việc hỗ trợ sinh kế, giúp người dân vững vàng đi qua mất mát, tái thiết cuộc sống sau thiên tai.