Multimedia Đọc Báo in

Hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con già yếu, bệnh tật

09:01, 22/06/2015

Năm nay bà Trần Thị Tứ (thôn 2, xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột) đã 98 tuổi.

Cách đây 5 năm, bà Tứ bị tai nạn giao thông khiến mắt mờ, lãng tai và đôi chân bị co rút không thể đi lại được, mỗi khi di chuyển bà phải bò bằng hai tay. Hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe ngày càng yếu, bà Tứ phải sống dựa vào người con gái là Trần Thị Bích (60 tuổi). Chị Bích bị bệnh lao phổi đã 8 năm, không thể lao động nặng, hằng ngày gánh rau xanh bán dạo trên hè phố kiếm mỗi ngày 25.000 – 30.000 đồng tiền lời để mẹ con sinh sống qua ngày. Cả ngày đi bán dạo, tối về chị Bích phải chăm sóc, tắm rửa, thuốc thang cho mẹ. Những ngày mưa dầm hoặc bị căn bệnh lao phổi hành hạ, chị phải nghỉ bán thì hai mẹ con đành chịu đói. Bà Tứ thương con đau bệnh, cố bò lê ra đường lượm phế liệu kiếm vài ba nghìn đồng phụ con. Nhìn cảnh bà cụ ở cái tuổi “gần đất xa trời” bò lết bằng hai tay đi nhặt phế liệu, ai cũng thấy xót xa, có người thương cảm biếu bà chút tiền lo bữa ăn.

Hoàn cảnh của mẹ con bà cụ Tứ rất đáng thương, cần sự chia sẻ, hỗ trợ của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: bà Trần Thị Tứ, thôn 2, xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột; hoặc Quỹ “Tấm lòng vàng”, Báo Dak Lak, 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột.

Minh Nhật


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk có tân nữ Phó Bí thư Tỉnh ủy
Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.