Multimedia Đọc Báo in

Một cá nhân gửi 2 triệu đồng giúp gia đình bà Nguyễn Thị Minh ở huyện Krông Năng và em Phạm Thu Hằng ở TP. Buôn Ma Thuột

09:11, 21/09/2010
Bà Võ Thị Liên công tác tại Sở Nội vụ vừa chuyển số tiền hai triệu đồng, thông qua Quỹ Tấm lòng vàng của Báo Dak Lak giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Minh ở xóm 3, thôn Xuân Hà 1, xã Ea Dăh, huyện Krông Năng và em Phạm Thu Hằng, 55-Nguyễn Cư Trinh, phường Tự An (TP. Buôn Ma Thuột).
 
Trường hợp của gia đình bà Nguyễn Thị Minh đã được Báo Dak Lak phản ánh trên số báo ra ngày 12-9-2010. Chồng bà Minh mất vì căn bệnh ung thư phổi, người con gái duy nhất là Nguyễn Thị Duyên cũng đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Đáng thương hơn là chồng Duyên bỏ đi, để lại cho cô 3 đứa con, đứa lớn 11 tuổi, đứa út mới 1 tuổi. Gần 70 tuổi, bà Minh một mình chạy vạy kiếm tiền chữa bệnh cho con gái và nuôi 3 cháu ngoại.
 
Trường hợp của em Phạm Thu Hằng được Báo Dak Lak phản ánh trên số báo ra ngày 10-9-2010. Hằng bị liệt cả hai chân từ nhỏ, đã được phẫu thuật nhưng vẫn không thể đi lại bình thường. Bố mẹ Hằng ly dị, một mình mẹ Hằng vất vả nuôi hai chị em, năm 2006 anh trai của Hằng phạm tội đánh người lãnh án 3 năm tù. Đau buồn cảnh vợ chồng ly tán, con cái đứa ốm đau, đứa tù tội, mẹ Hằng vẫn phải cố gắng gượng tần tảo kiếm sống, chỉ cầu mong có những tấm lòng hảo tâm, giúp con gái chữa khỏi bệnh.
Đ.T

Ý kiến bạn đọc