Multimedia Đọc Báo in

Người con của buôn Ea Nho

08:23, 13/10/2010

Đó là cách gọi trìu mến mà người dân buôn Ea Nho (xã Cư Kpô, huyện Krông Buk) dành cho ông Đinh Công Việc, bí thư chi bộ buôn Ea Nho. Hôm dẫn chúng tôi đi thăm buôn Ea Nho, ngồi trò chuyện tại nhà già làng Y Brehwing, ông Đinh Công Việc kể về quãng thời gian gắn bó với công tác dân vận của mình.

 
Ông bắt đầu công tác này từ năm 2005, những ngày ấy đường vào buôn Ea Nho rất khó khăn. Vào mùa mưa, thì phải gửi xe ngoài đường nhựa rồi lội bộ hơn 3 km mới đến được buôn. Hơn nữa vào thời điểm ấy, trong buôn có nhiều vấn đề phức tạp về tình hình trật tự trị an, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ với trình độ nhận thức còn hạn chế. Để thực hiện việc tuyên truyền vận động đòi hỏi phải thật gần gũi gắn bó và phải làm sao cho dân tin tưởng mình. Gia đình ông làm rẫy gần buôn nên buổi trưa ông thường mang cơm theo để ăn, rồi lân la chuyện trò với bà con, đêm đến lại cầm đèn pin tới từng nhà dân nói chuyện đến tận khuya. Cứ như vậy, dần dần ông Việc được bà con quý mến như người thân trong buôn làng. Thế nhưng bà con quý mến là một chuyện, để tuyên truyền cho đồng bào hiểu và chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước lại là một chuyện khác. Ông Việc cho biết, buôn Ea Nho có 85 hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ thì có đến 65 hộ theo đạo Tin lành. Ông đã tiếp cận và thuyết phục Ban chấp sự nhằm tranh thủ họ cùng vận động bà con sống tốt đời đẹp đạo. Chỉ sau một thời gian ngắn ông đã vận động được đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao tinh thần đoàn kết, thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan… Đặc biệt, nhiều thanh niên trong buôn đã bớt uống rượu và quậy phá, biết chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. Trong buôn có chuyện lớn chuyện nhỏ gì bà con cũng gọi ông vào để phân giải đúng sai. Già làng Y Brehwing chia sẻ, cùng với các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước, buôn Ea Nho có được sự yên bình như ngày hôm nay một phần là nhờ công sức đóng góp đáng kể của những người làm công tác dân vận như ông Đinh Công Việc. Già làng nói: “ Thằng Việc có cái bụng tốt, cái tâm nó sáng và làm việc gì cũng nhớ đến đồng bào nên ai cũng thương cả”.

 

Giang Nam

 


Ý kiến bạn đọc