Multimedia Đọc Báo in

Văn hóa giao thông

22:19, 01/09/2010

Đang thong thả đạp xe trên đường Nguyễn Tất Thành, con đường lớn nhất thị trấn Buôn Trấp (Krông Ana), bỗng “toét – toét”, tôi giật bắn người, suýt ngã nhào xuống đường. Chưa kịp hoàn hồn thì một chiếc xe máy vụt lên trước mặt tôi. Thì ra đây là chiếc xe máy được gắn còi hơi nên nó mới phát ra âm thanh “kinh khủng” như vậy. Một lần khác, tôi cũng đang đạp xe khá chậm bên lề đường, bỗng một chiếc xe máy phóng khá nhanh vượt qua trước mặt tôi và thình lình thắng gấp ngay trước mũi xe của tôi. May mà tôi thắng kịp và đi xe đạp. Nếu tôi điều khiển xe máy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra? Mới cách đây không lâu, khi con gái tôi và bạn đang chạy xe trên đường thì một chiếc xe máy đi cùng chiều do một người đàn ông đứng tuổi cầm lái đang chạy ngon trớn thình lình băng qua đường mà không bật đèn xi-nhan. Bị bất ngờ nhưng bạn của con tôi cũng tránh kịp và mở rộng vòng cua để đi tiếp. Nhưng cũng đột ngột như lần trước, người đàn ông lại quay đầu xe ngược lại. Không kịp xử lý, thế là hai xe ngã đè lên nhau. Người đàn ông đã không thấy lỗi của mình còn lớn tiếng la “Đi kiểu gì lạ vậy?”. Cũng may con tôi chỉ bị trầy xước nhẹ.

Không thể kể hết được những chuyện bực mình từ những người thiếu ý thức khi tham gia giao thông như: Phóng xe từ trong cổng nhà ra đường không cần quan sát; đi xe không đội mũ bảo hiểm hoặc bóp còi inh ỏi… Nhiều lúc tôi tự hỏi: “Không hiểu họ nghĩ gì khi tính mạng của mình mà cứ để người khác phải “canh giữ” hộ. Chỉ cần không thấy cảnh sát giao thông là họ sẵn sàng chở 3-4 và không đội mũ bảo hiểm. Đến bao giờ những người như thế mới biết quý tính mạng của mình và thể hiện được nếp sống, nếp nghĩ của một người có văn hóa trong giao thông?

Dương Thị Kim Trung

 


Ý kiến bạn đọc