Multimedia Đọc Báo in

Vừa tốt nghiệp THPT đã đi bán... ma túy

10:55, 01/07/2013

Nguyễn Văn Đồng (SN 1994, trú tại tổ 13, khối 7, thị trấn Phước An, huyện Krông Pak) vừa thi đỗ tốt nghiệp THPT và đang chuẩn bị thi đại học nhưng không có tiền tiêu xài nên đã nhận việc đi bán... ma túy. Đồng được một đối tượng nam giới gọi là “Bờm Em” (chưa rõ lai lịch) đưa ma túy để đi tiêu thụ và được chia tiền công 50.000 đồng/lần bán. Vào khoảng 9 giờ 45 ngày 20-6, trước cổng Trung tâm Giáo dục thường xuyên TP. Buôn Ma Thuột, Đồng đang bán ma túy cho đối tượng Nguyễn Tuấn (trú tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pak) thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột bắt quả tang và thu giữ 1 gói hêrôin có trọng lượng 0,0393g cùng số tiền 182.000 đồng. Tại Cơ quan điều tra, Đồng còn khai nhận, trước đó vào ngày 19-6, tại khu vực ngã ba đường Mai Xuân Thưởng và Phan Bội Châu, phường Thành Nhất (TP. Buôn Ma Thuột), Đồng cũng đã bán cho Nguyễn Tuấn 1 gói hêrôin với giá 200.000 đồng.

Ngày 26-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột đã khởi tố Trương Văn Đồng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

V.K.S


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.