Multimedia Đọc Báo in

Cảnh giác với chiêu lừa mới tại trường học

14:40, 09/10/2013

Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 30-9-2013 có một phụ nữ chừng 30-40 tuổi dáng người mập thấp, đội mũ bảo hiểm màu đen, mặt bịt khẩu trang, mặc áo khoác vải thun màu xám đi vào cửa phòng học lớp 1B Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (khối 3a, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) do cô giáo Hoàng Thị Thoa chủ nhiệm để dụ dỗ cháu Nguyễn Thị Phương My (hộ khẩu thường trú khối 8, thị trấn Ea Kar) và cháu Nguyễn Thị Yến Nhi (ở buôn Tơng Sinh, xã Ea Đar, huyện Ea Kar) cùng sinh năm 2007 ra ngoài mua kẹo.

Sau khi dụ dỗ được 2 cháu đi ra khỏi cổng trường, đối tượng dùng xe mô tô loại Dream (màu nâu, không rõ biển số) chở 2 cháu đến khu vực vắng người thuộc khối 3 xã Ea K’ly (huyện Krông Pak) rồi mở lấy của cháu My 1 đôi bông tai màu vàng, một sợi dây chuyền bạc trị giá 350.000 đồng, lấy của cháu Nhi 1 đôi bông tai màu vàng trị giá 100.000 đồng, sau đó đối tượng bỏ đi để 2 cháu ở lại đó. 16 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện Ea Kar tìm thấy 2 cháu ở  địa điểm nói trên và đưa về trường.

Vụ việc này gây tâm lý hoang mang cho phụ huynh có trẻ em theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, nhất là ở khu vực nông thôn. Qua sự việc, một lần nữa cảnh báo tinh thần cảnh giác của cán bộ, giáo viên các trường học hết sức đề phòng trước những thủ đoạn của loại tội phạm mới; còn đối với bậc cha mẹ, tuyệt đối không nên cho con em mình mang theo tài sản có giá trị trên người khi đi học, nhằm phòng ngừa bị các đối tượng xấu lợi dụng...

Nguyên Hoa


Ý kiến bạn đọc