Multimedia Đọc Báo in

Đâm người trọng thương rồi bỏ trốn

09:35, 23/12/2013

Trước đây, Nguyễn Duy Khánh (SN 1978), trú tại TDP 7, phường Tân Hòa (TP. Buôn Ma Thuột) đã từng đánh người trọng thương và bị xử phạt 5 năm tù giam. Sau khi ra tù, Khánh làm nghề chạy xe ôm. Vào tháng 9-2013, cháu của Khánh là Huy có mâu thuẫn với một thanh niên. Biết chuyện, Khánh nổi máu côn đồ đã xách dao đi trả  thù và đã đâm người thanh niên kia trọng thương. Sau khi gây án, Khánh đã trốn sang các tỉnh Đồng Nai và Dak Nông để ẩn náu. Các cảnh sát truy nã tội phạm đã nhiều lần đến gia đình vận động ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng Khánh vẫn ngoan cố không chấp thuận.

Vừa qua, khi tên Khánh lén đến nhà người quen tại xã Hòa Phú (TP.Buôn Ma Thuột) chơi  thì bị các trinh sát phát hiện, tóm gọn.

Trọng Tính


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Viết tiếp bản hùng ca nơi tuyến đầu Tổ quốc
50 năm qua (23/5/1975 - 23/5/2025), nơi mảnh đất biên cương đầy nắng gió, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã sống, chiến đấu và trưởng thành với một niềm tin sắt đá: "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".