Multimedia Đọc Báo in

Trả thù bằng cách… ăn trộm

09:11, 11/03/2014

Công an huyện Lak đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp truy tố trước pháp luật về hành vi trộm cắp tài sản đối với  Nguyễn Thị My, trú tại xã Dak Phơi (huyện Lak).

My vốn quen biết với gia đình chị H’Duyên Sruk ở buôn Năm, xã Dak Phơi. Nghi ngờ vợ chồng chị H’Duyên nói xấu mình nên My rắp tâm tìm cách trả thù. Chiều  23-12-2013, My thăm dò và biết chị H’Duyên mới vay được một số tiền để trả nợ ngân hàng nhưng chưa kịp đem nộp mà vẫn còn cất trong túi áo treo trên nhà.  Lợi dụng lúc chị H’Duyên mải làm việc dưới bếp, My đã lẻn vào lấy trộm số tiền trên mang đi chôn giấu ở một rẫy cà phê vắng.  Công an huyện Lak đã làm rõ hung thủ của vụ trộm, truy thu tang vật gần 14 triệu đồng để trả lại cho gia đình chị H’Duyên.

 T. T


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Viết tiếp bản hùng ca nơi tuyến đầu Tổ quốc
50 năm qua (23/5/1975 - 23/5/2025), nơi mảnh đất biên cương đầy nắng gió, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã sống, chiến đấu và trưởng thành với một niềm tin sắt đá: "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".