Multimedia Đọc Báo in

"Nghịch tử" giết mẹ lĩnh án 20 năm tù

09:53, 27/07/2019

TAND tỉnh vừa tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử và tuyên phạt bị cáo Y Thưa Niê (SN 1999, trú xã Ea Đar, huyện Ea Kar) mức án 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Y Thưa sống với mẹ ruột là bà H.H. Niê (SN 1972, là người bị bệnh tâm thần nhiều năm nay) tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar. Hằng ngày, bà H. thường chửi bới, la hét nên Y Thưa tỏ ra bực tức. Khoảng 22 giờ ngày 24-1-2019, khi Y Thưa đi chơi về thì lại nghe bà H. liên tục chửi bới, la hét không ngủ được nên đã dùng dây thắt lưng sang phòng siết cổ mẹ mình tử vong tại chỗ.

Bị cáo Y Thưa Niê tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Y Thưa Niê tại phiên tòa sơ thẩm.

Sau khi gây án, Y Thưa sang nhà người thân ở gần đó thông báo sự việc rồi qua nhà bạn ngủ. Nghĩ là Y Thưa nói đùa nên người thân không quan tâm. Đến sáng 25-1, người thân qua nhà kiểm tra thì phát hiện bà H. đã tử vong nên trình báo công an. Đến 14 giờ cùng ngày, thủ phạm đến cơ quan đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hà Duy

 


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sầu riêng Krông Pắc – Từ vườn vươn ra thế giới
Krông Pắc – vùng đất từng vang danh với những đồn điền cà phê, nay lại được biết đến nhiều hơn bởi một “ngôi sao mới” - sầu riêng, loại trái cây “vua” của vùng nhiệt đới. Sau hơn hai thập kỷ, Krông Pắc đã trở thành “thủ phủ” sầu riêng của Đắk Lắk, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.