Multimedia Đọc Báo in

Học tốt để đền đáp công ơn ông bà

10:11, 27/10/2010

 
Cậu bé có vẻ mặt đượm buồn nhưng khá khôi ngô nhỏ nhẹ nói: “Em chỉ cố gắng học tốt để không làm ông bà buồn lòng, sẽ khỏe mạnh và sống lâu hơn với chúng em.” Đó là những lời thổ lộ của em Nguyễn Quốc Đạt ở thôn 3 xã Ea Tiêu hiện đang là học sinh lớp 7F, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (huyện Cư Kuin).Mẹ mất từ lúc em mới 7 tuổi, ít lâu sau bố đi bước nữa, vậy là hai chị em Đạt phải sống với ông bà nội già yếu (ông 82 tuổi, bà 74 tuổi). Với đồng tiền ít ỏi bố gửi về và hoa màu trong khu vườn nhỏ, bốn ông bà cháu phải chắt chiu tằn tiện lắm mới sống đủ qua ngày. Ngoài giờ đi học, hai chị em Đạt còn phải trồng trỉa trong vườn kiếm thêm thu nhập, làm việc nhà và chăm sóc sức khỏe cho ông bà khi trái gió trở trời. Ấy vậy nhưng Đạt vẫn luôn sắp xếp thời gian hợp lý để học bài, ôn bài đầy đủ. Suốt 6 năm học, năm nào Đạt cũng đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Ông bà nội rất tự hào về đứa cháu trai ngoan ngoãn, chăm làm, học giỏi của mình. Đó cũng là niềm động viên để ông bà sống vui, sống khỏe hơn.

 

Minh Quân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Xã Ea Ktur: Huy động các nguồn lực để giảm nghèo bền vững
Xác định thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giúp kinh tế - xã hội địa phương phát triển, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin đã triển khai nhiều chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.