Multimedia Đọc Báo in

Những người giữ mạch máu thông tin liên lạc thời khói lửa

09:27, 06/08/2010

Thời chiến tranh, không quản ngại nguy hiểm, khó khăn, mặc cho bom cày, pháo dập, phải ăn đọt mây đọt sắn, họ - những cựu chiến sĩ giao bưu thông tin luôn tự hào  với công việc vinh quang: vận chuyển từng cánh thư, công văn, nối mạch thông tin liên lạc trên các chiến trường. Cảm xúc, kỷ niệm những năm tháng hào hùng ấy vẫn vẹn nguyên, ùa về trong buổi gặp mặt truyền thống giao bưu thông tin tỉnh Dak Lak nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện do Bưu điện tỉnh Dak Lak tổ chức ngày 5-8-2010.

Hơn 200 chiến sĩ giao bưu thông tin và cán bộ hưu trí ngành Bưu điện qua các thời kỳ của hai tỉnh Dak Lak và Dak Nông cùng hội ngộ trong buổi gặp mặt, người trẻ nhất cũng đã 60 tuổi, phần nhiều đã ở tuổi xưa nay hiếm. Nhưng qua những cái siết tay thật chặt, chúng tôi vẫn cảm nhận ở họ tinh thần nhiệt huyết như ngày nào.

Những năm tháng chiến tranh máu lửa, lịch sử đã đặt lên vai người chiến sĩ giao bưu thông tin trọng trách vô cùng to lớn nhưng hết sức vẻ vang đó là giữ vững mạch máu thông tin liên lạc của Đảng trên mọi chiến trường. Hành lang giao bưu thông tin ở Tây Nguyên trong suốt thời kỳ kháng chiến được hình thành như “trận đồ bát quái” nhằm che mắt quân thù. Đó là những con đường “muôn đời người đi mà chẳng thành đường”, các chiến sĩ giao liên đầu trần chân đất, đi bắt liên lạc, thậm chí phải vượt qua lưới chắn điện tử, rào sắt đồn bốt giặc, để truyền đi mọi chỉ đạo phục vụ kháng chiến. “Đường Tây Nguyên trăm ngã bảy ngã ba/Lạc một chút đụng đầu lô cốt địch/Đoán cho hết nơi chúng thường phục kích/Chỉ có nhờ năng khiếu của giao liên”, những câu thơ quen thuộc cũng là những lời tâm tình mà đến hôm nay họ lại có dịp đọc lại cho nhau nghe như để cùng nhau nhớ lại những năm tháng lịch sử ấy. Cho dù kẻ thù đã dùng trăm mưu ngàn kế để ngăn chặn tiêu diệt nhưng những chiến sĩ giao bưu vẫn bảo đảm thông suốt cho sự chỉ đạo chiến trường, nối liền mặt trận với hậu cứ, nhân dân với cách mạng, nối liền trái tim với trái tim để tiếp tục thắp lên ngọn lửa chiến đấu và niềm tin chiến thắng. Nhiều người đã cống hiến một phần thân thể, có người mãi mãi không bao giờ trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Niềm vui ngày gặp mặt.
Niềm vui ngày gặp mặt.
Cựu giao liên Dương Thành Nghĩa, hiện trú tại khối 9, phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột xúc động đưa bàn tay phải đã bị cụt hai ngón, chứng tích sau một lần phá mìn để dẫn đường cho cán bộ. Hơn 10 nghìn liệt sĩ toàn ngành Bưu điện, hơn 500 liệt sĩ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc được ghi danh tại Đài tưởng niệm liệt sĩ giao bưu thông tin Tây Nguyên trên đỉnh đèo Hà Lan chính là minh chứng cho sự hiểm nguy, tinh thần tất cả để chiến thắng của công việc phục vụ thông tin liên lạc, bám dân, bám địa bàn dẫn đường cho cán bộ, vận chuyển công văn tài liệu, thư tín, điện báo an toàn một thời lửa đạn.

Không chỉ biết nén đau thương, dũng cảm hành động để tiến lên phía trước tiếp tục củng cố xây dựng và phát triển lực lượng ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, các chiến sĩ giao bưu thông tin đã biến những gian khổ của môi trường chiến tranh khốc liệt thành trường học lớn. Mỗi người đã phấn đấu rèn luyện và trưởng thành. Đó cũng là lúc tình đồng chí, đồng đội được thắp sáng, cùng kề vai sát cánh đồng cam cộng khổ, động viên, chia sẻ với nhau qua những ngày đói cơm, lạt muối. Đó là những kỷ niệm và tình cảm cách mạng thủy chung son sắt không bao giờ phai nhạt, là động lực xây đắp nên khối đoàn kết thống nhất trong cả suy nghĩ và hành động với mục tiêu chung là chiến đấu cho Tổ quốc độc lập, tự do.

Đất nước thống nhất, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi cương vị khác nhau, có người tiếp tục công tác trong ngành, có người tham gia nhiệm vụ trên lĩnh vực khác, có người vui thú điền viên. Nhưng dù ở đâu, làm gì, họ vẫn luôn phát huy tinh thần, bản lĩnh của người chiến sĩ giao bưu thông tin, không lùi bước trước khó khăn, thử thách bởi họ luôn tâm niệm và tự hào… “đường tôi đi dài theo đất nước”.

 

Đàm Gia Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đắk Lắk – Phú Yên: Chủ động chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, Đắk Lắk và Phú Yên đang tiến hành công tác chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh. Hội nghị giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh được tổ chức tại Buôn Ma Thuột vào chiều 18/4 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình này.