Multimedia Đọc Báo in

Mạch nguồn tri ân chảy mãi

08:17, 29/05/2025

Đất nước hoà bình, thống nhất nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ vẫn chưa dừng lại. Đó là nghĩa cử thiêng liêng, là mạch nguồn tri ân chảy mãi trong lòng dân tộc Việt Nam. Ở Đắk Lắk, hành trình ấy tiếp tục được viết tiếp bằng tất cả lòng thành kính.

Băng rừng, lội suối tìm thông tin liệt sĩ

Mùa khô 2024 - 2025, tiếp tục thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, những người lính Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) lại lên đường thực hiện nhiệm vụ trên đất Campuchia. Dù đã quen với nắng gió, sương rừng, nhưng mỗi chuyến đi là một thử thách mới. Các anh không quản ngại khó khăn, vất vả, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức xác minh trên 405 thông tin - một con số khổng lồ ẩn chứa biết bao manh mối mờ nhạt từ các nhân chứng.

Trung tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51 chia sẻ, nguồn tin chính của Đội vẫn chủ yếu là tìm kiếm, nắm tin thông qua người dân ở các phum, sóc chuyên đi rừng tìm kiếm nguồn sinh sống, làm thuê cho các công ty nước ngoài, hay canh tác làm nương rẫy. Các nguồn tin chủ yếu có được hiện nay là từ những người dân tuổi còn trẻ, chỉ nghe kể lại nên khi dẫn đường đi tìm mất rất nhiều thời gian. Ngay cả khi họ từng trực tiếp phát hiện địa điểm chôn cất hài cốt liệt sĩ, nhưng giữa núi rừng hoang vu, bạt ngàn, việc quay lại tìm kiếm là cả một hành trình dài.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa cùng các đại biểu tiễn liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Đơn cử trong mùa khô này, Đội K51 nhận được thông tin của người dân huyện Betchanđa rằng hai tháng trước đi rừng, từng nhìn thấy mộ liệt sĩ Việt Nam được chôn cất tại dãy núi Nậm Nia. Nhiệt tình, xông xáo dẫn Đội K51 lên đường, song, khi vào giữa mênh mông đại ngàn, người dân chỉ có thể mường tượng nơi chôn cất cách địa điểm đang tìm kiếm khoảng 200 – 300 m. Phải mất cả tuần liền bám rừng, lội suối, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 mới phát hiện thấy phần mộ có đá xếp xung quanh, khi khai quật, bó tăng đã mục nát cùng nhiều mảnh xương vụn và các di vật liệt sĩ.

 

25 năm qua, có 769 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ ở tỉnh Mondulkiri - Campuchia được quy tập về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Xuyên suốt mùa khô 2024 – 2025, cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết một lòng, không quản ngại khó khăn, vất vả, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khảo sát, đào xới hơn 107 địa điểm tập trung và nhiều điểm nhỏ lẻ, đào xới hàng trăm mét khối đất, đá. Qua đó đã quy tập được 23 bộ hài cốt liệt sĩ, các phần mộ liệt sĩ chủ yếu chỉ còn di vật của bộ đội như tăng, võng, lọ thuốc penicillin, dép cao su, cúc áo... Các hài cốt đã được quy tập, Đội K51 đưa về tập trung để trông coi, thờ phụng nhang khói hằng ngày.

Lời tri ân từ đất Mẹ

Chiều 28/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 23 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại chiến trường Campuchia về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa; bà Win Si Thuôn, Phó tỉnh trưởng, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Mondulkiri (Campuchia); Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân cùng có mặt tiễn đưa anh linh liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lần đầu tiên tham gia phục vụ lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, Trung sĩ Dương Quang Trung (Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584) cùng các đồng đội được tập duyệt kỹ càng từng động tác. Tất cả đều được thực hiện một cách cẩn trọng và trang trọng nhất, thể hiện sự kính trọng tuyệt đối với những người đã ngã xuống. Trung sĩ Dương Quang Trung bày tỏ: “Lễ tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ nhắc nhở chúng tôi phải luôn khắc cốt ghi tâm những điều lớn lao mà thế hệ cha anh đã trải qua để bảo vệ, giữ gìn bình yên, hạnh phúc, hòa bình".

Trang trọng tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tham dự Lễ truy điệu, anh Nguyễn Trần Trung (đoàn viên Chi đoàn Sở Nội Vụ) chia sẻ: "Khi được tận mắt chứng kiến những di vật còn sót lại của các liệt sĩ, chúng tôi cảm nhận được phần nào sự khốc liệt của chiến tranh, của thời gian, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, mà còn thấm thía hơn lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc mình".

Trong điếu văn truy điệu các anh linh liệt sĩ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái tự hào khẳng định: Thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc, hàng triệu thanh niên trên khắp mọi miền đất nước đã tạm biệt những người thân yêu nhất của mình để lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất nước bạn Campuchia. Máu của các anh hùng liệt sĩ đã đổ xuống chiến trường trên đất bạn, để đất nước Campuchia anh em hòa bình, để tình hữu nghị giữa hai dân tộc đời đời bền vững. Tổ quốc và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các liệt sĩ.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tập trung cao độ cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Gần một tháng nữa sẽ diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Thời điểm này, các trường THPT trong toàn tỉnh đang tích cực hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập, củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài để đạt kết quả cao nhất.