Multimedia Đọc Báo in

Đánh thức Drai Dăng

08:07, 21/02/2025

Thác Drai Dăng (xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc) đã được UBND tỉnh công nhận là di tích danh thắng cấp tỉnh từ năm 2012. Danh thắng này cách TP. Buôn Ma Thuột hơn 25 km về hướng Đông và có nhiều triển vọng phát triển du lịch. Drai Dăng hoang sơ tựa “nàng thiếu nữ ngủ quên”…

Hình thành trên nền địa chất đá bazan của đại ngàn Tây Nguyên, thác Drai Dăng kỳ vĩ bởi dòng nước trắng xóa, đêm ngày đổ xuống những vách đá chênh chếch, xếp tầng tầng lớp lớp lên nhau như những nhát chém dài, sắc ngọt giữa núi rừng.

Cũng có lẽ bởi hình thái đặc biệt ấy của những vách đá mà người Êđê nơi đây gọi tên thác là Drai Dăng với hàm ý “dòng thác của những vết chém dài”. Gắn liền với cái tên ấy là một sự tích thú vị về trận đấu kiếm so tài quyết liệt giữa Aê Yang Mya (Thần Cá sấu) và chàng Y San.

Phong cảnh thác Drai Dăng nhìn từ hướng đỉnh thác.

Theo lời kể của những bậc cao niên trong vùng, thuở hồng hoang, nơi đây có một vị tù trưởng hùng mạnh. Vị tù trưởng ấy có người con gái tên là H’Nết vô cùng xinh đẹp, chàng trai nào cũng muốn được H’Nết bắt về làm chồng. Để tìm cho H’Nết một chàng trai tài giỏi, cha nàng đã tổ chức các cuộc thi tài võ nghệ giữa các chàng trai trẻ trong vùng. Các cuộc so tài, đọ sức diễn ra ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, cuối cùng chỉ còn lại Aê Yang Mya và chàng Y San. Trong trận quyết chiến cuối cùng, cả hai tung hết sức lực so tài đấu kiếm. Trận đấu quyết liệt đến nỗi bước chân hai chàng di chuyển đến đâu, đất đá nơi đó đều sụp đổ. Từng nhát kiếm hai chàng chém xuống làm những tảng đá khổng lồ biến dạng, những quả đồi, ngọn núi nứt gãy tạo nên những dòng suối giữa dãy Cư Kuin, rồi những dòng suối ấy dần hợp thành dòng chảy của Drai Dăng.

Ngày nay, Drai Dăng vẫn còn giữ lại nhiều phần hoang sơ như vừa bước ra từ huyền thoại. Dòng thác có chiều dài hàng trăm mét, chia thành ba tầng nằm ẩn mình giữa thảm thực vật xanh ngắt. Bởi thế mà từ đỉnh thác nhìn xuống hay từ chân thác nhìn lên cũng không thể nào thu trọn toàn cảnh kỳ vĩ ấy vào tầm mắt.

Thiên nhiên trong lành, cảnh vật nên thơ, nhiều năm qua, Drai Dăng đã thu hút đông đảo người dân huyện Krông Pắc, huyện Cư Kuin và các vùng lân cận đến tham quan, trải nghiệm, vui chơi. Khu vực này cũng đã được HĐND tỉnh đưa vào quy hoạch đất thương mại dịch vụ với tổng diện tích 12 ha. UBND huyện Krông Pắc đã triển khai nhiều hoạt động khảo sát, kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm, khai thác phát triển du lịch.

Nếu như trước đây, việc di chuyển vào thác Drai Dăng còn một số trở ngại khi giao thông chưa được đầu tư đồng bộ thì nay đường bê tông đã được đầu tư vào tận đỉnh thác. Mặt khác, khu vực này cũng chỉ cách nút giao cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đang được đầu tư, xây dựng chỉ khoảng hơn 3 km, mở ra những triển vọng rõ nét trong việc hình thành điểm du lịch hấp dẫn trên tuyến đường “nối rừng với biển”.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc Nguyễn Thị Phượng, nếu như ví thác Drai Dăng là một điểm nhấn trung tâm thì bao quanh điểm nhấn ấy là những vườn cà phê, sầu riêng mướt mắt, là nhịp sống yên ả, hiền hòa của cộng đồng các dân tộc Êđê, Kinh, Tày, Nùng…

Những năm gần đây, địa phương đã tổ chức các chương trình, ngày hội văn hóa, thể dục – thể thao tại thác Drai Dăng, thu hút người dân các thôn, buôn trên địa bàn cùng tham gia. Từ đó, những hình ảnh đẹp về thiên nhiên, con người nơi đây dần được lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, giúp danh thắng này được nhiều người biết đến và quan tâm hơn.

Bà Phượng bày tỏ: “Chúng tôi kỳ vọng rằng, thác Drai Dăng sẽ sớm được đầu tư xứng tầm, “đánh thức” các giá trị về cảnh quan thiên nhiên cũng như tạo nên động lực, giá trị cộng hưởng để bảo tồn và phát huy các nét đẹp về ẩm thực, âm nhạc, trang phục… của cộng đồng các dân tộc trong vùng; phát triển các mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững phục vụ du lịch”.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đắk Lắk – Phú Yên: Chủ động chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, Đắk Lắk và Phú Yên đang tiến hành công tác chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh. Hội nghị giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh được tổ chức tại Buôn Ma Thuột vào chiều 18/4 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình này.