Multimedia Đọc Báo in

Thăm Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giao thông vận tải khu 5

08:52, 25/05/2025

Nằm tại ngã ba Quốc lộ 14E thuộc địa bàn xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức dẫn về huyện vùng cao Phước Sơn (Quảng Nam) là Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giao thông vận tải (GTVT) khu 5.

Đây là điểm đến không thể bỏ qua trong những chuyến về nguồn và luôn thu hút đông đảo du khách, nhất là thế hệ trẻ trên khắp mọi miền đất nước.

Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính. Lời nhắn nhủ của Bác: “Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ” không chỉ nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của ngành GTVT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn là lời nhắc nhở với các thế hệ những người làm công tác GTVT. Làm theo lời dạy của Bác, lớp lớp thế hệ cán bộ, công nhân, lao động ngành GTVT Việt Nam nói chung và khu vực Nam Trung Bộ nói riêng đã luôn nỗ lực phấn đấu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cuộc chiến đấu trên mặt trận GTVT vô cùng quyết liệt. Kẻ địch dùng mọi biện pháp, thủ đoạn, tập trung đánh phá hòng cắt đứt đường vận chuyển tiếp tế của ta từ hậu phương ra tiền tuyến. Với quyết tâm sắt đá “đường chưa thông không tiếc xương, tiếc máu” và tinh thần “địch phá một ta làm mười”, các cán bộ, công nhân, lao động ngành GTVT khu 5 đã ngày đêm chịu đựng mọi gian khổ, hy sinh, bảo toàn cho những tuyến đường. Trong cuộc chiến đấu quyết liệt đầy khó khăn và vô cùng dũng cảm này, tất cả các lực lượng đã chiến đấu kiên cường, mưu trí, sáng tạo trong đánh địch, rà phá bom mìn, sửa chữa đường, kịp thời chi viện cho chiến trường miền Nam: “Sống bám cầu bám đường. Chết kiên cường dũng cảm”.

Đường dẫn vào khu tưởng niệm với hai bức tường và hai phù điêu.

Năm 2010, Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ GTVT khu 5 được khánh thành để tưởng nhớ tinh thần chiến đấu anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ ngành GTVT các tỉnh thuộc khu 5 (cũ) đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Khu tưởng niệm rộng khoảng 1.000 m2 nằm trên gò Mồ Côi, thuộc thôn Trà Sơn, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) trong một khuôn viên trồng rất nhiều cây cảnh và cây ăn quả, tạo cảm giác xanh tươi, thoáng mát. Khu tưởng niệm là hai mảng tường dáng hình tam giác được áp bằng đá hoa cương màu vàng nhạt rộng từ 4 - 6 m, cao từ 5-7 m.

Phía trên bức tường bên trái là hình ảnh lá cờ Tổ quốc, phía dưới có hàng chữ: "Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ GTVT khu 5". Phía dưới của hai bức tường là hai phù điêu mô phỏng hình ảnh các chiến sĩ ngành GTVT khu 5 được khắc họa đậm nét bởi chiếc xe đạp thồ, chiếc xẻng, cái cuốc, chiếc rìu, cái thước và anh bộ đội tay cầm súng cùng nhân dân các dân tộc trong khí thế mở đường.

Qua khỏi khu hành lễ là nhà bia. Nhà bia được được xây rất khang trang, cao ráo và thoáng mát theo kiểu tứ trụ, cột tròn, mái uốn cong ở bốn góc, đầu hồi đều trang trí họa tiết tinh xảo, lợp ngói vảy cá màu gạch tôm. Bên trong nhà bia, sừng sững ngay ở giữa là một khối đá hoa cương màu đen được khắc dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp ngành GTVT khu 5”.

Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ GTVT khu 5 là công trình ý nghĩa thể hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” đồng thời qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước đối với thế hệ trẻ.

Sơn Gia Phúc


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Viết tiếp bản hùng ca nơi tuyến đầu Tổ quốc
50 năm qua (23/5/1975 - 23/5/2025), nơi mảnh đất biên cương đầy nắng gió, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã sống, chiến đấu và trưởng thành với một niềm tin sắt đá: "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".