Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tiếp sức học sinh vùng biên đến trường

07:02, 08/09/2025

Năm học mới 2025 - 2026 bắt đầu, từ miền núi đến ven biển, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tiếp tục đồng hành, sẻ chia, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường tìm con chữ, viết tiếp ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

Trước thềm năm học mới, đoàn công tác của Hội Phụ nữ BĐBP do Trung tá - Quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thị Hồng, Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn đã đến Trường Tiểu học Y Jút (xã biên giới Buôn Đôn) thăm hỏi, kiểm tra tình hình học tập và trao sách vở, quần áo, giày dép, xe đạp, tiền mặt cho “con nuôi” Y Đăng Êban (lớp 3B).

Em Y Đăng Êban - con nuôi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” được tặng quần áo trước thềm năm học mới.

Em Y Đăng (SN 2015, dân tộc Êđê, trú buôn Ea Mar, xã Buôn Đôn) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Em là con thứ hai trong gia đình có 6 anh em.  Hơn 3 năm qua, mẹ mất do bệnh hiểm nghèo, cha bỏ đi biền biệt nên Y Đăng ở với cậu mợ. Gia đình cậu mợ của Y Đăng thuộc diện hộ nghèo, có 4 con nhỏ. Trước hoàn cảnh đó, năm 2022 Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh nhận Y Đăng làm con nuôi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Hằng tháng, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh hỗ trợ 500 nghìn đồng (kinh phí do cán bộ, chiến sĩ ủng hộ), đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội hóa làm sổ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng tặng em.

 

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đang ủng hộ kinh phí hỗ trợ cho 56 em trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, 3 em trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” (500 nghìn đồng/tháng/em) và 4 con nuôi trong mô hình “Con nuôi biên phòng". Ngoài ra, có 325 em trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” kinh phí do Bộ Quốc phòng hỗ trợ.

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Y Jút Trần Thị Hằng cho biết, do thiếu tình cảm gia đình, những ngày đầu đến trường, Y Đăng khá nhút nhát, ít giao tiếp với các bạn, học lực ở mức trung bình. Tuy nhiên, sau khi làm con nuôi và được sự quan tâm, chăm sóc, dạy bảo tận tình của các chú bộ đội, em đã tự tin hơn trong việc giao tiếp, đặc biệt là kết quả học tập tiến bộ hơn rất nhiều.

Tương tự, em Y Phú Mlô (SN 2014, dân tộc Êđê, buôn Đrang Phốk, xã Buôn Đôn) là một trong những con nuôi đầu tiên của BĐBP tỉnh. Hoàn cảnh của em rất éo le: mồ côi mẹ khi chưa đầy 3 tuổi, bố bỏ nhà đi nơi khác, ở với ông bà ngoại đã già yếu.

Năm 2019, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk nhận nuôi và đưa em về Phòng khám Quân - Dân y kết hợp ở buôn Đrăng Phốk bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập. Kinh phí nuôi dưỡng hằng tháng là 1,5 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ đơn vị đóng góp.

Sau này, khi học hết lớp 9, em Y Phú sẽ được chuyển sang chương trình “Nâng bước em đến trường”, tiếp tục nhận hỗ trợ mức 500 nghìn đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi. Năm học này, Y Phú học Trường THCS Võ Thị Sáu ngoài trung tâm xã, cách đơn vị gần 20 km. Những người bố biên phòng đã đưa em ra Đội Công tác ở trung tâm xã để thuận tiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, kèm cặp.

Em Y Phú thổ lộ: “Con rất vui khi được các bố quan tâm, yêu thương, chăm sóc chu đáo, tận tình. Năm học mới, các bố mua cho con đồ dùng học tập, giày dép, sách vở và cả quần áo mới; vào ngày nghỉ hoặc dịp lễ tết còn chở con về thăm ông bà ngoại. Con hứa sẽ cố gắng học tập tốt, sau này phấn đấu trở thành người lính biên phòng bảo vệ Tổ quốc, giúp đỡ trẻ em nghèo”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk hướng dẫn em Y Đăng Êban học bài.

Trung tá Đặng Thị Hồng, Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh chia sẻ: “Gần trọn đời binh nghiệp tôi công tác ở tỉnh Phú Yên cũ, nay sáp nhập tỉnh nên lên biên giới phía Tây nhận nhiệm vụ. Khảo sát thực tế, nhận thấy rất nhiều học sinh ở vùng biên đời sống quá khó khăn càng thúc giục cán bộ, chiến sĩ thêm sâu sát, sẻ chia, cùng nâng bước giúp các em đến trường. Thời gian tới, các chương trình sẽ tiếp tục được triển khai và mong muốn nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội, nhà hảo tâm cùng với BĐBP tỉnh thực hiện các chương trình ý nghĩa này”.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc