"Quả ngọt" trong xây dựng nông thôn mới ở Ea Hiu
Trải qua 41 năm kể từ ngày thành lập, 15 năm xây dựng nông thôn mới, xã Ea Hiu (huyện Krông Pắc) đã vươn mình từ một vùng đất nghèo nàn, lạc hậu trở thành điểm sáng về tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động, tích cực, phát huy tối đa nguồn nội lực cùng với các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước trên chặng đường dựng xây đời sống ấm no, hạnh phúc.
Đổi thay từ nếp nghĩ cách làm
Là một người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Ea Hiu, ông Y Mi Niê, Bí thư Chi bộ buôn Jắt B chia sẻ, đa số người dân buôn Jắt B là dân tộc Êđê. Trước đây, bà con đều chung cảnh nghèo khó, đời sống chủ yếu chỉ dựa vào những ruộng lúa một vụ, hầu hết các công đoạn đều làm bằng tay, năng suất thấp, hiệu quả không cao.
Từ ngày nhà nước đầu tư hệ thống kênh mương thủy lợi, bà con bắt đầu đủ nước tưới để canh tác lúa hai vụ và khai khẩn, tận dụng các diện tích đất bờ, đất hoang.
Kế đó, thực hiện theo vận động của cấp ủy đảng, chính quyền, bà con lại tích cực hiến đất, mở đường giao thông nội đồng, đưa phương tiện cơ giới xuống từng thửa ruộng từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch. Bà con cũng chịu khó học hỏi kỹ thuật, canh tác theo lịch nông vụ, chủ động phòng trừ sâu bệnh hiệu quả nên năng suất lúa ngày một tăng, đạt bình quân từ 7 – 10 tấn lúa tươi/ha.
Không chỉ đủ ăn, những năm gần đây, giá lúa ở mức cao và ổn định đã giúp nhiều bà con mua thêm đất rẫy ở các vùng lân cận để trồng cà phê, sầu riêng.
Từ chỗ gần 50% gia đình là hộ nghèo, hiện nay, buôn chỉ còn 5 hộ nghèo, (chiếm tỷ lệ 4,6%). Số hộ khá giả ngày một tăng, nhiều gia đình đã xây dựng nhà ở khang trang, mua sắm nhiều phương tiện, trang thiết bị hiện đại. Chỉ riêng năm 2024, cả buôn đã có gần 10 căn nhà mới được xây dựng với giá trị mỗi căn nhà từ 500 – 700 triệu đồng.
![]() |
Đội nghệ nhân của xã Ea Hiu trình diễn cồng chiêng cùng những nét đẹp văn hóa của người Bru - Vân Kiều. |
Tại buôn Tà Đỗq, nơi có gần 100% gia đình là người Bru – Vân Kiều, nhờ gỡ được những nút thắt trong phát triển kinh tế, đời sống bà con cũng thay đổi rõ rệt từng ngày. Ông Ai Bôn Chơ, Buôn trưởng buôn Tà Đỗq cho biết, nút thắt ấy đến từ việc bà con đều có rất ít đất sản xuất, thiếu việc làm nhưng lại rụt rè, ngại đi làm ăn xa. Đầu năm 2020, nhờ cán bộ Đảng ủy, UBND xã đến buôn tìm hiểu hoàn cảnh từng gia đình, bà con được động viên, gợi mở hướng đi mới để có việc làm, tăng thu nhập.
"Những năm gần đây, thanh niên người Êđê, Bru – Vân Kiều ở Ea Hiu đã tích cực tìm hiểu, tham gia xuất khẩu lao động. Nhiều thanh niên dân tộc thiểu số đã có được thu nhập cao cùng cơ hội mở mang tầm mắt, thay đổi tư duy khi làm việc ở nước ngoài. Đây chính là “quả ngọt” của công tác dân vận, khởi nguồn từ sự kiên trì vận động của hệ thống chính trị cùng vai trò nêu gương của các gia đình cán bộ, đảng viên trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm”. Bí thư Đảng ủy xã Ea Hiu Võ Hữu Chút |
Nhờ được kết nối, hỗ trợ, giới thiệu việc làm, đến nay, toàn buôn đã có 4 thanh niên tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật Bản; gần 40 lao động làm việc các doanh nghiệp ở trong và ngoài tỉnh với mức thu nhập cao và ổn định. Nhiều hộ gia đình khác cũng tích cực học hỏi khoa học kỹ thuật, cải tạo vườn tạp sang trồng sầu riêng kết hợp chăn nuôi dê, bò mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, thu nhập của người dân buôn Tà Đỗq đã đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Toàn buôn chỉ còn 5 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 3,2%) và 2 hộ cận nghèo (chiếm 1,3%).
Diện mạo mới
Không chỉ riêng buôn Jắt B hay buôn Tà Đỗq mà tất cả 11 thôn, buôn của toàn xã Ea Hiu đều khoác lên mình diện mạo mới, khí thế mới, khẳng định thành công của chặng đường nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân.
Nếu như trước đây, hầu hết các trục đường giao thông tại xã đều là đường đất nhỏ hẹp, thì nay xã đã có đường bê tông khang trang, sạch đẹp nối liền khu vực trung tâm với các trục giao thông huyết mạch. Các tuyến đường thôn buôn, đường ngõ xóm cũng được nhân dân hiến đất mở rộng, được nhà nước đầu tư cứng hóa, bê tông hóa từ các nguồn vốn đầu tư phát triển, các chương trình mục tiêu quốc gia. Hệ thống kênh, mương thủy lợi của xã đã bảo đảm tưới chủ động cho gần 95% diện tích đất nông nghiệp; hệ thống điện đạt chuẩn bảo đảm cung cấp điện thường xuyên, an toàn cho 95% dân cư.
Từ một vùng kinh tế lạc hậu, nghèo nàn, đến nay, xã Ea Hiu đã ghi nhận nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cao với 3 trang trại chăn nuôi heo, 2 trang trại trồng nấm cùng các mô hình trồng trọt thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật trên cây lúa nước, cà phê, sầu riêng… Đặc biệt, những năm gần đây, xã Ea Hiu đã phát triển mô hình nuôi chim yến với 22 nhà yến trị giá hàng tỷ đồng/mô hình. Trong đó, sản phẩm Yến sào Quế Loan của Hộ kinh doanh Lê Trọng Quế (buôn Roang Đơng) đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, tham gia liên kết xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.
![]() |
Đường giao thông, kênh mương thủy lợi ở xã Ea Hiu được đầu tư kiên cố. |
Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã Ea Hiu chỉ 15,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo lên đến 33,89%, thì đến cuối năm 2024, người dân trên địa bàn xã đã có thu nhập bình quân 47,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 5,3%. Hầu hết người trong độ tuổi lao động đều có việc làm với tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,5%. Toàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế, viễn thông. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, bảo đảm học tập, vui chơi. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sôi nổi; các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc Êđê, Bru – Vân Kiều được bảo tồn và phát huy. An ninh, quốc phòng được đảm bảo, ổn định.
Ông Trần Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã cho biết, xã Ea Hiu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, tự hào bước sang một trang mới trước dấu mốc đổi thay về địa giới hành chính, tên gọi trong quá trình sắp xếp lại cấp xã và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp theo định hướng của Trung ương. Với những đổi thay từ nhận thức đến hành động, cán bộ, đảng viên và toàn thể người dân xã Ea Hiu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, thi đua làm giàu, chung tay xây dựng quê hương ngày một văn minh, hiện đại, bản sắc.
Đinh Nga
Ý kiến bạn đọc