Gây tội ác chỉ vì ghen tuông
Mới đây, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Duy Hoàng (SN 1989, trú xã Cư Ni, huyện Ea Kar) và tuyên mức án tử hình về tội giết người. Điều đáng nói, nguyên nhân của tội ác xuất phát từ sự ghen tuông vô cớ và mù quáng.
Xuống tay tàn ác
Phòng xử án của TAND tỉnh im phăng phắc khi nghe đại diện Viện KSND tỉnh công bố cáo trạng đối với Nguyễn Duy Hoàng. Dường như ai cũng không dám hình dung ra hành vi tàn độc, dã man của kẻ sát nhân...
Theo cáo trạng, trong quá trình sinh sống tại địa phương, Hoàng nảy sinh tình cảm với chị L.T.Ch. (SN 1986, trú cùng xã) và nhiều lần buông lời tán tỉnh, chọc ghẹo. Là người phụ nữ đã có gia đình hạnh phúc cùng chồng và ba người con; đồng thời mình là em dâu (bố của Hoàng là anh trai của bố chồng chị Ch.) nên chị Ch. kiên quyết từ chối mối quan hệ trái luân thường đạo lý này. Vì bị từ chối tình cảm nên Hoàng rất bực tức, ghen tuông một cách mù quáng.
Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24/8/2024, chị Ch. cùng con trai và một số phụ nữ khác tới nhà anh T. (trú cùng xã) chơi. Đến khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, Hoàng đi chơi về thì nhìn thấy chị Ch. từ nhà anh T. đi ra.
Nghĩ rằng chị Ch. có tình cảm với anh T. nên Hoàng rất bực tức, về nhà lấy một con dao chặt và một con dao bầu rồi quay lại nhà anh T. Trên đường đi, Hoàng gặp chị Ch. chở con trai về nên chặn xe lại và xảy ra cãi vã. Khi thấy chị Ch. gọi điện thoại, Hoàng nghĩ là báo công an nên đã cầm con dao chặt chém một nhát về phía chị Ch., nhưng do lưỡi dao bị tuột khỏi cán nên không trúng.
Chị Ch. bỏ chạy thì Hoàng đuổi theo dùng dao bầu đâm, chém nhiều nhát trúng vào vùng tay, chân, ngực, lưng và bụng nạn nhân. Khi nghe tiếng hô hoán từ nhà anh T. vang đến, Hoàng cầm dao bỏ chạy. Chạy được khoảng 5 m, Hoàng nghĩ chị Ch. chưa chết nên quay lại dùng dao bầu cắt liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ chị Ch. rồi tẩu thoát. Chị Ch. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Hoàng bị Công an huyện Ea Kar bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một rẫy cà phê cách hiện trường gây án khoảng 2 km.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Duy Hoàng tại phiên tòa sơ thẩm. |
Bản án thích đáng
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hoàng luôn cho rằng bản thân mình có vấn đề về thần kinh (từng bị rối loạn tiền đình) nên không điều khiển được hành vi, nhận thức mới xảy ra tội ác trên. Tuy nhiên theo bản kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên thì trước, trong, sau khi gây án và thời điểm giám định (tháng 12/2024), Nguyễn Duy Hoàng có sức khỏe tâm thần bình thường; đủ khả năng nhận thức và đủ khả năng điều khiển hành vi. Ngoài ra, trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Hoàng có nhận thức tỉnh táo, trả lời Hội đồng xét xử rành mạch, rõ ràng nên mọi người trong phòng xử án rất căm phẫn với thái độ quanh co, chối tội của Hoàng.
Tham dự phiên tòa, anh N.D.H. (chồng chị Ch.) dường như vẫn không thể tin việc người bạn đời của mình bị sát hại dã man dưới tay người anh họ. Ánh mắt thất thần, đau khổ, anh H. nghẹn ngào cho biết: “Đến giờ phút này tôi vẫn không thể hiểu tại sao người anh họ của mình lại có thể xuống tay tàn ác đến vậy. Trước đây, khi anh Hoàng tán tỉnh, chọc ghẹo thì vợ chồng tôi đã nhiều lần nhắc nhở, cảnh báo, tưởng rằng anh ấy sẽ thay đổi nhưng không ngờ lại dẫn đến kết cục như thế này …”.
Thẩm phán Y Phi Kbuôr, Chủ tọa phiên tòa đánh giá: Chỉ vì ghen tuông vô cớ, mù quáng mà bị cáo Hoàng đã tước đoạt mạng sống của người khác. Hành vi của bị cáo là rất dã man, tàn ác, côn đồ, hung hãn, mất nhân tính, gây phẫn nộ trong dư luận nên cần áp dụng hình phạt cao nhất là phải loại trừ ra khỏi đời sống xã hội.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hoàng mức án tử hình.
Khi nghe tuyên án tử hình đối với con trai mình, người mẹ đã gần 70 tuổi của bị cáo Hoàng khuỵu xuống, gục đầu bật khóc. Những giọt nước mắt của người mẹ già khiến cho mọi người trong phòng xử án không khỏi xót xa. Hành vi tội lỗi của bị cáo đã tước đoạt mạng sống của người khác, để rồi giờ đây phải nhận lấy kết cục thích đáng bằng mạng sống của chính mình.
Vụ án này cũng chính là bài học cho tất cả mọi người trong việc quản lý cảm xúc cá nhân và hành động một cách có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội để phòng tránh những bi kịch đáng tiếc xảy ra…
Hà Duy
Ý kiến bạn đọc