Nỗi đau người mẹ...
Ở tuổi ngoài 60, đáng lẽ ra là lúc bà Tr.T.H. (SN 1962, trú xã Krông Búk) được an hưởng tuổi xế chiều sum vầy bên con cháu. Thế nhưng, bi kịch đã xảy đến với gia đình khi chính người con trai ruột của bà, chỉ vì hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi, đã gây nên tội ác với chính mẹ đẻ của mình...
Mới đây, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Vũ Hữu Đạt (SN 1998, trú xã Krông Búk) về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 17/4/2024, sau khi hít keo Dog X - 66 (còn gọi là keo con chó), Đạt thấy “phê” kèm theo ảo giác, khóc lóc và cảm thấy lo sợ.
Khi đang ngồi bấm điện thoại trước hiên nhà thì bà H. gọi Đạt vào ăn cơm. Vào nhà, do bị ảo giác nên Đạt đã dùng con dao Thái Lan mà mình hay mang theo bên người đâm nhiều nhát vào vùng cổ và người của mẹ mình. Bà H. đưa tay đỡ rồi bỏ chạy ra ngoài đường. Đạt thấy con dao bị cong lưỡi nên vứt đi rồi vào bếp lấy một con dao dài khoảng 40 cm đuổi theo chém liên tiếp vào đầu, tay bà H., khiến nạn nhân nằm gục xuống đường. Bà H. được người thân đưa đi cấp cứu, điều trị với tỷ lệ thương tích 64%.
![]() |
Bị cáo Vũ Hữu Đạt tại phiên tòa sơ thẩm. |
Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (Bộ Y tế) kết luận: Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi và thời điểm giám định, Đạt bị bệnh rối loạn loạn thần do sử dụng ma túy và các chất tác động tâm thần khác; mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi.
Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, Đạt khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi tội lỗi của mình là do sử dụng keo con chó khoảng 2 - 3 tháng trước. Khi lên mạng xã hội thấy có người hít keo con chó nên Đạt đã tò mò và làm theo với mục đích “cho vui”. Từ chỗ có những giây phút “phê” trong chốc lát rồi dẫn đến bị ảo giác, “xuống tay” với chính người mẹ của mình.
Theo Hội đồng xét xử thì keo Dog X - 66 dù không nằm trong danh mục ma túy, nhưng lại chứa các dung môi hữu cơ cực độc. Việc hít loại keo này có thể gây ra những trạng thái như lâng lâng, mất kiểm soát hành vi, và đặc biệt là dẫn đến ảo giác, hoang tưởng. Điều này cho thấy, hành vi của Đạt không chỉ xuất phát từ một phút bốc đồng mà còn là sự sa ngã, tự hủy hoại bản thân, lạc lối trong vòng xoáy của những chất gây nghiện, để rồi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tác động của chất kích thích thần kinh, đẩy bản thân vào trạng thái mất kiểm soát, không phân biệt được thực tại.
![]() |
Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Vũ Hữu Đạt. |
Bằng tất cả tình yêu thương và sự bao dung của một người mẹ, bà H. đã làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho Đạt. Trong mắt bà, dù Đạt có lỗi lầm tày trời đến đâu, đã gây ra bi kịch kinh hoàng thế nào thì vẫn mãi là đứa con thơ dại của mình. Bà H. nghẹn ngào: “Đạt là đứa con ngoan, hiếu thảo, hay gửi tiền về cho tôi trang trải cuộc sống. Nào ngờ, những phút giây bốc đồng, lạc lối vào chất gây nghiện khiến mẹ con tôi phải ở trong hoàn cảnh bi đát này. Lỗi cũng một phần do gia đình tôi đã bỏ qua những dấu hiệu bất thường của Đạt, cứ nghĩ đó là do cháu mệt mỏi vì công việc”.
Sau khi xem xét các tình tiết và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Hữu Đạt mức án 18 năm tù về tội giết người.
Vụ án là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội về những vấn đề tiềm ẩn trong gia đình, từ sức khỏe tâm thần đến nguy cơ lạm dụng các chất gây nghiện không được kiểm soát dẫn đến bi kịch đau lòng.
Hà Duy
Ý kiến bạn đọc