Đánh đổi cuộc đời bằng một nhát dao
Chỉ vì mất kiểm soát do men rượu, mâu thuẫn nhỏ đã “bùng” lên thành một vụ án hình sự khiến một người mang thương tật, một kẻ lĩnh án tù vì giây phút nóng giận, không kiềm chế.
Mới đây, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Đinh Xuân Hoan (SN 1990, trú huyện Vạn Ninh cũ, nay là xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2021, Hoan xin vào làm công nhân xây dựng tại một khu đô thị trên địa bàn phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) và được bố trí ở chung nhà trọ cùng một số người khác. Tối 22/7/2021, Hoan cùng hai công nhân khác là N.V.H. (SN 1994) và L.V.B. (SN 1994) đi nhậu. Khi thanh toán, chỉ có Hoan bỏ tiền ra trả toàn bộ.
![]() |
Bị cáo Đinh Xuân Hoan tại phiên tòa sơ thẩm. |
Mọi chuyện tưởng như khép lại, nhưng khi cả ba trở về phòng trọ thì không khí bắt đầu trở nên nặng nề. Giữa lúc có hơi men trong người, sự ấm ức về việc tiền nong khiến Hoan tức giận nên nói chuyện một mình, với ý hờn trách mọi người không sòng phẳng. Vì ồn ào, sợ ảnh hưởng tới người khác nên anh H. và anh B. nhắc nhở Hoan giữ yên lặng cho mọi người nghỉ ngơi. Khi anh B. đi tới can ngăn thì bất ngờ bị Hoan vớ một con dao rọc giấy dài khoảng 15 cm chém thẳng vào vùng cổ của anh B. gây đứt khí quản, đứt tuyến giáp hai bên, với tổng tỷ lệ thương tích là 37%. Sau khi gây án Hoan bỏ trốn khỏi hiện trường, còn anh B. được mọi người đưa đi cấp cứu.
Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên mà Hoan có hành vi vi phạm pháp luật. Vào năm 2006, khi mới 16 tuổi, Hoan đã có hành vi trộm cắp tài sản, làm hư hỏng tài sản, đánh người gây thương tích nên bị UBND huyện Vạn Ninh (cũ) áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng. Năm 2011, Hoan bị TAND huyện Vạn Ninh xử phạt 4 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản. Đến năm 2017, tiếp tục bị TAND huyện Vạn Ninh áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 24 tháng.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Hoan mang tính côn đồ, tấn công vào vùng nguy hiểm trên cơ thể người khác, có khả năng gây chết người cao. Hậu quả chết người không xảy ra là do nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đinh Xuân Hoan 12 năm tù về tội giết người.
Nghe Hội đồng xét xử tuyên án, Hoan chỉ cúi đầu lặng lẽ. Bản án 12 năm tù đối với Hoan là sự trừng phạt đích đáng cho một lối sống buông thả, trượt dài trong vòng xoáy của tội lỗi...
Vụ án không chỉ là bài học đắt giá mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh: đừng để những xích mích vụn vặt và sự mất kiểm soát trong khoảnh khắc mà tự tay đẩy cuộc đời mình vào vòng lao lý.
Hà Duy
Ý kiến bạn đọc