Multimedia Đọc Báo in

Nóng giận phút chốc, hệ lụy lâu dài

08:31, 20/09/2025

Dù không có mâu thuẫn gì nhưng chỉ vì phút nóng giận, không kiềm chế, hai thanh niên đã dùng hung khí tấn công người bạn đồng trang lứa khiến nạn nhân bị thương tật nặng.

Mới đây, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 2005) và Trần Văn Nguyễn Giang (SN 2008), cả hai đều trú tại xã Hòa Lễ (cũ), nay là xã Krông Bông về tội giết người. Theo cáo trạng, tối 15/9/2024, Dũng, Giang cùng một số thanh thiếu niên khác đang múa lân tại xã Hòa Lễ thì gặp một nhóm múa lân khác. Một thành viên trong nhóm của Dũng và Giang mâu thuẫn về việc thuê đầu lân với một thành viên của nhóm bên kia nên xảy ra cãi vã.

Đến chiều 16/9/2024, trước khi đi múa lân thì nhóm của Dũng và Giang đem theo 5 tuýp sắt để... phòng thủ, đề phòng không may gặp lại nhóm múa lân tối hôm qua. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, hai nhóm này gặp nhau và lại xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, Dũng và Giang đã dùng tuýp sắt đánh nhiều cái vào đầu, tay, chân của L.X.N. (SN 2008) khiến nạn nhân gục xuống đường. Sau đó nhóm của Dũng, Giang tiếp tục dùng hung khí rượt đuổi nhóm kia. Khi quay lại nơi ẩu đả, nhìn thấy N. bị thương chảy máu đang nằm ở lề đường thì cả bọn vứt tuýp sắt rồi đi về nhà. Nạn nhân được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, điều trị với tỷ lệ tổn thương cơ thể 47%.

Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (bên phải) và bị cáo Trần Văn Nguyễn Giang tại phiên tòa sơ thẩm.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần phải nghiêm trị bằng hình phạt thích đáng để bảo đảm tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai báo; gia đình các bị cáo bồi thường cho người bị hại và được người bị hại bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Giang là người bị bệnh khuyết tật về trí tuệ, bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, thời điểm phạm tội mới hơn 16 tuổi… Sau khi xem xét tính chất, mức độ, hành vi, các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Tiến Dũng 8 năm 6 tháng tù và Trần Văn Nguyễn Giang 3 năm 6 tháng tù cùng về tội giết người.

Phòng xử lặng đi khi bản án được tuyên. Phía dưới, cha mẹ bị cáo rơi nước mắt khi nhìn những đứa con của mình lâm vào cảnh tù tội; cha mẹ bị hại thì xót xa khi con trai mình phải mang thương tật nặng. Tất cả đều là những thanh thiếu niên còn non nớt, ở độ tuổi lẽ ra phải chăm lo học tập và trưởng thành nhưng đã phải gánh lấy những hậu quả nặng nề chỉ bởi những phút giây bốc đồng, thiếu kiềm chế của bản thân...

Hà Duy


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Kỳ vọng về một đại hội đổi mới, sáng tạo, bứt phá
Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách đột phá nhằm phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh và bản sắc.