Khởi tố 6 đối tượng về hành vi hiếp dâm
Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Vàng Seo Tuyến (SN 2008), Giàng Seo Cao (SN 2005), Giàng Seo Sinh (SN 1995), Dương Văn Hồng (SN 1993), Lý Seo Vản (SN 1988), Sùng Văn Phìn (SN 1996), đều trú xã Cư Pui, huyện Krông Bông, để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 4/6, Tuyến, Cao, Sinh, Vản rủ nhau vào khu vực rừng cao su thuộc thôn 6C (xã Cư Elang, huyện Ea Kar) để nhậu. Nhóm này có bàn bạc và thống nhất với nhau về việc Tuyến sẽ rủ người yêu là N. (SN 2011, trú xã Cư Elang) qua nhậu cùng, mục đích ép N. uống say để hiếp dâm. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Tuyến điều khiển xe máy tới nhà chở N. đến khu vực rừng cao su để nhậu.
![]() |
Các đối tượng bị bắt giữ. |
Sau đó, 4 đối tượng trên gọi điện rủ thêm Hồng, Phìn và 3 cô gái khác đến nhậu cùng. Trong lúc ngồi nhậu, cả 6 đối tượng bàn bạc, thống nhất sau khi nhậu xong sẽ nói 3 cô gái kia về, rồi cùng nhau quan hệ tình dục với N.
Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, cháu N. đòi về nhà nhưng Tuyến không đồng ý và liên tục ép phải uống bia. Cháu N. sau đó đã nhắn tin cầu cứu một người bạn tới chở mình về. Nhắn tin xong thì điện thoại của cháu N. hết pin.
Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, cả nhóm uống hết hai thùng bia thì Cao, Sinh, Vản, Hồng, Phìn đi ra lấy xe máy giả vờ về để 3 cô gái khác về theo. Riêng cháu N. đã say, nằm trên nền đất. Khi 3 cô gái đã đi về, nhóm trên quay lại thì thấy Tuyến đang thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N. mặc cho nạn nhân la hét, chống cự. Sau khi thỏa mãn thú tính, Tuyến tiếp tục khống chế cháu N. để Cao thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, trong lúc Cao đang thực hiện hành vi hiếp dâm thì người bạn mà N. nhắn tin cầu cứu trước đó chạy xe máy tới.
Cháu N. được người bạn tới giải cứu, đưa về nhà. N. đã kể lại toàn bộ vụ việc để người thân làm đơn, tố cáo nhóm của Tuyến.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng Tuyến, Cao, Sinh, Vản, Hồng, Phìn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Lê Thành
Ý kiến bạn đọc