Multimedia Đọc Báo in

Dùng hung khí đánh nhau 7 đối tượng bị khởi tố

16:59, 20/12/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, xảy ra trên địa bàn xã Krông Ana. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài giữa hai gia đình sống liền kề nhau.

Trong số các bị can có 3 người cùng một gia đình, gồm: Huỳnh Xuân Hùng (SN 1970), vợ là Huỳnh Thị Thu Minh (SN 1981) và con trai Huỳnh Đức Tân (SN 2004), cùng trú xã Krông Ana. Bốn bị can còn lại là Trần Bảo Tuấn (SN 1994), Trần Bảo Quốc (SN 1984), Trần Tấn Bình (SN 1978) và Ngô Văn Sáu (SN 1990), trú cùng xã Krông Ana.

Các đối tượng bị triệu tập điều tra.
Các đối tượng liên quan vụ đánh nhau bị triệu tập điều tra.

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam bị can Huỳnh Xuân Hùng để điều tra về hai hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Sáu bị can còn lại bị khởi tố về hành vi Gây rối trật tự công cộng và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, gia đình Huỳnh Xuân Hùng và gia đình bà Trần Thị Thúy Vân (SN 1977) trong quá trình sinh sống đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Dù từng được Tổ tự quản địa phương tổ chức hòa giải nhưng không đạt kết quả.

Đến khoảng 16 giờ 45 phút ngày 11/10, mâu thuẫn tiếp tục bùng phát, các đối tượng đã sử dụng hung khí lao vào đánh nhau, gây thương tích cho cả hai bên, làm ách tắc giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.