Nỗi đau khi “lá xanh” lìa cành
Hệ lụy sau mỗi vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra không những cướp đi sinh mạng, để lại dị tật cho người bị nạn mà còn gieo cho người ở lại nỗi đau chẳng thể nào nguôi ngoai theo năm tháng.
Ngậm ngùi “tóc bạc” tiễn “đầu xanh”
Gần một tháng trôi qua, ông Nguyễn Văn Lượng ở thôn 9 (xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn) vẫn nấc nghẹn khi nhắc đến sự ra đi của đứa cháu ngoại “bạc phận” - Nguyễn Gia B. (SN 2009).
Ông Lượng kể, B. sinh ra không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Mẹ B. là con gái đầu của vợ chồng ông, do trót lỡ mang bầu B. khi chưa đăng ký kết hôn nên đành cam chịu cảnh mẹ đơn thân. Lúc B. mới được 7 tháng tuổi thì mẹ cháu lên xe hoa về nhà chồng, B. sống cùng ông bà từ khi ấy.
Chứng kiến cháu ngoại ngày càng cao lớn, ông luôn tin rằng sau này cháu sẽ có một tương lai tươi sáng. Ai ngờ, vụ tai nạn định mệnh đã cướp đi tính mạng của B. khi mọi ước mơ còn dang dở. Nhiều đêm, vợ chồng ông không thể nào chợp mắt được vì mất mát quá lớn. Ông chỉ ước giá như tấm thân già này có thể gánh nỗi đau, sự bất hạnh thay cho đứa cháu xấu số.
![]() |
Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông huyện Buôn Đôn thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Văn Lượng ở thôn 9, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn. |
Vụ va chạm giao thông giữa hai xe máy xảy ra trên địa bàn xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn) đã cướp đi sinh mạng của cháu Y.M.C. Êcăm (SN 2010). Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà đông con nên Y.M.C. Êcăm nghỉ học giữa chừng và đi chăn bò thuê cho một gia đình tại địa phương. Dẫu không được học hành đến nơi đến chốn nhưng Y.M.C. Êcăm là người con chăm chỉ, chịu khó, mọi việc nhà đều hỗ trợ bố mẹ.
Đôi mắt đỏ hoe, chị H’Yên Êcăm – mẹ của Y.M.C. Êcăm khóc nghẹn: “Cháu nó bị tai nạn chỉ cách nhà mấy trăm mét. Từ ngày con mất, cứ đêm đến chợp mắt là tôi lại nhìn thấy con. Những câu nói, việc con thường làm hằng ngày cứ hiện ra trong đầu tôi”.
Chị kể, khoảng 8 giờ tối 2/11, khi hay tin con trai gặp tai nạn ở tuyến đường gần nhà, cả gia đình chị ra hiện trường thì thấy con nằm bất tỉnh. Mọi người nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện nhưng không kịp. Nỗi đau mất con như cứa sâu vào tim gan của người làm cha, làm mẹ như chị. Nhiều lúc, bản thân cố kìm nén đau thương để còn sức lực lo cho các con còn lại, nhưng nỗi đau mất con vẫn cứ âm ỉ trong lòng.
Nỗi đau không chỉ riêng ai
Vụ lật thuyền ở hồ Thác Vàng thuộc địa phận xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) xảy ra vào ngày 19/10/2024 khiến em H’S. Niê (SN 2008, trú tại xã Ea Huar) bị tử vong. Bà H’Piơ Niê – mẹ em H’S. kể, trước thời điểm xảy ra tai nạn, bà cùng con gái và một nhóm người dân ở địa phương cùng đi bẻ bắp thuê tại xã Krông Na. Ngày đó, thuyền chở một nhóm người gồm có bà qua bên kia hồ Thác Vàng trước, con gái đi chuyến sau. Không ngờ, đó lại là chuyến thuyền cuối cùng của con gái. Chiếc thuyền chở 6 người, trong đó có 5 người biết bơi nên may mắn bơi được vào bờ và sống sót, còn con gái bà không biết bơi nên bị đuối nước mất tích.
Được biết, dù còn nhỏ tuổi nhưng H’S. là lao động chính trong gia đình, bố bị bệnh mất cách đây hơn 3 năm, mẹ sức khỏe yếu không thể làm việc nặng. Mọi việc trong nhà, kiếm tiền trang trải cuộc sống hằng ngày và lo cho các em ăn học đều một tay H’S. cáng đáng. Em mất đi để lại sự hụt hẫng rất lớn cho người thân, họ hàng.
TNGT liên quan đến trẻ em luôn là nỗi lo thường trực không chỉ của riêng ai. Mới đây, tại hội nghị phối hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ được tổ chức vào cuối tháng 10 vừa qua, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin, 10 tháng năm 2024 toàn tỉnh xảy ra 44 vụ TNGT do trẻ dưới 18 tuổi gây ra. Thực trạng TNGT nói chung, đối với trẻ em nói riêng luôn là vấn đề nhức nhối. Ông Hưng nhấn mạnh, để ngăn ngừa TNGT đối với trẻ em, ngoài nhà trường, các cơ quan chức năng, thì gia đình đóng vai trò hết sức quan trọng. Do vậy, cha mẹ, người thân trong gia đình thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn các quy định của pháp luật để các em nâng cao ý thức khi tham gia giao thông nhằm tránh rủi ro TNGT.
Hoàng Tuyết
Ý kiến bạn đọc