Multimedia Đọc Báo in

Mưu sinh nơi làng chài

12:31, 02/08/2025

Làng chài Nhơn Hội thuộc thôn Nhơn Hội, xã Ô Loan, cách phường Tuy Hòa 15 km về phía Bắc dọc theo Quốc lộ 1.

Mỗi sớm mai, khi trời - biển còn tranh sáng tranh tối, trên bãi đã rộn ràng bước chân ngư dân. Những chiếc thuyền thúng mang cá, tôm từ biển khơi trở về sau đêm dài lênh đênh trên biển, mang theo niềm hy vọng no đủ cho một ngày mới.

Từ 4h sáng, bãi biển Nhơn Hội đã rộn ràng những câu chuyện biển giã của các mẹ, các chị đang đợi thuyền về.
Thuyền thúng đánh bắt của hai cha con trở về trong sự đón chờ của gia đình.
 
Nụ cười rạng rỡ của một ngư dân sau một đêm đánh bắt trở về với những giỏ cá đầy ắp.
Cá, mực đưa lên bãi sẽ được người buôn cá mua và phân loại tại chỗ, sau đó đem bán ở các chợ. Với những loại cá bán không có giá, ngư dân sẽ sơ chế cá tại bãi để làm chả cá tiêu thụ.
Những đồng tiền mặn mòi từ những đêm trắng lênh đênh trên biển của chồng, con đã nuôi sống hàng chục gia đình ngư dân ở làng chài nhỏ này.
Sau chuyến biển, thuyền thúng được kéo lên bãi nghỉ, vài giờ nữa lại tiếp tục đồng hành cùng ngư dân trong một hành trình mới.

Tuyết Hương - Thùy Thảo (thực hiện)

 


Ý kiến bạn đọc


Kỳ 2: Thắp lửa tri ân
Những nỗ lực trong hành trình "tri ân xoa dịu nỗi đau", không chỉ bằng chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước, mà còn qua muôn vàn nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng.