Multimedia Đọc Báo in

Cứ chiến đấu hết mình, rồi phần thưởng sẽ đến

08:24, 21/07/2024

Đội bóng Xổ số kiến thiết (XSKT) Đắk Lắk đã bất ngờ đăng quang ngôi vương Giải bóng đá 7 vô địch quốc gia 2024 - khu vực miền Trung & Tây Nguyên theo một kịch bản không tưởng, ngoài mọi dự đoán…

Trước vòng đấu cuối cùng, dẫu lạc quan và yêu mến đội bóng XSKT Đắk Lắk đến thế nào thì vẫn không một ai dám đặt cược cho chức vô địch của đội. Bởi lẽ, trên bảng xếp hạng, XSKT Đắk Lắk kém đội dẫn đầu là Lucifer FC 3 điểm; còn đối thủ của XSKT Đắk Lắk trong trận đấu cuối cùng là AE GFDI Sông Hàn - đương kim vô địch Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Thanh Cong 2023.

Mục tiêu của đội quân Huấn luyện viên Trần Đức Thiện là đánh bại đối thủ, hoặc chí ít là cầm hòa đối phương, đồng thời trông chờ vào kết quả của trận đấu giữa Lucifer FC và Hiếu Hoa Đà Nẵng để hy vọng mình giành vé vào chơi Vòng chung kết toàn quốc mà thôi.

Xổ số kiến thiết Đắk Lắk đăng quang ngôi vô địch.

Lúc này ở cặp đấu còn lại giữa nhà đương kim vô địch giải năm 2023 Hiếu Hoa Đà Nẵng và Lucifer FC thì Lucifer FC đang có một phong độ rất cao, bất bại từ đầu giải và chỉ cần một trận hòa thôi cũng đủ để đội lần đầu tiên lên ngôi vô địch.

Với tính chất quan trọng nên cả hai trận đấu này đều diễn ra cùng giờ. Trên sân số 1, XSKT Đắk Lắk thể hiện sự quyết tâm của mình bằng bàn thắng ngay ở phút thứ 9 nhờ công của cựu cầu thủ Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk Đỗ Xuân Thi. Phía sân đối diện, tỷ số của cặp đấu Lucifer FC và Hiếu Hoa Đà Nẵng đang là 1 - 1 và được giữ nguyên cho đến tận phút 57 của hiệp 2, đồng nghĩa với việc Lucifer FC chỉ còn cách chiếc cúp vô địch khoảng 10 phút. Thời điểm này, XSKT Đắk Lắk đang gồng người lên gánh chịu những pha tấn công dồn dập của AE GFDI Sông Hàn. Trong bối cảnh đó, đội trưởng Trần Đức Long cùng các đồng đội tập trung toàn tâm toàn ý vào trận đấu, nhằm bảo toàn chiến thắng mong manh mà không có thời gian để quan tâm đến những diễn biến ở bên sân đối diện. Với họ, tấm vé vào chơi vòng chung kết toàn quốc là đã quá thành công.

Nhưng sau đó, Hiếu Hoa Đà Nẵng đã bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước Lucifer FC khi trận đấu chỉ còn tính bằng phút. Trên bảng xếp hạng lúc này, cả ba đội Lucifer FC, Hiếu Hoa Đà Nẵng và XSKT Đắk Lắk đang có cùng 16 điểm, song XSKT Đắk Lắk tạm dẫn đầu nhờ hơn các chỉ số phụ. Mải tập trung chơi bóng, XSKT Đắk Lắk vẫn chưa tin rằng mình đã chính thức trở thành nhà vô địch khi tiếng còi trọng tài cất lên kết thúc trận đấu.

Niềm vui của các cầu thủ Xổ số kiến thiết Đắk Lắk khi đăng quang ngôi vô địch.

Hành trình đến với chức vô địch lần thứ 2 của XSKT Đắk Lắk quá ngoạn mục, bởi trước đó ở vòng đấu thứ 5 thôi, họ còn kém đội đầu bảng đến 5 điểm và kém chính Hiếu Hoa Đà Nẵng 3 điểm. Việc khởi động chậm chạp, liên tiếp để mất điểm ở những vòng đầu tiên, bị HĐH Đắk Nông cầm hòa, bị Lucifer FC đánh bại khiến cơ hội lên ngôi vương của đội chủ nhà dường như là không thể. Song quả đúng là trái bóng tròn ẩn chứa rất nhiều bất ngờ, XSKT Đắk Lắk không cam chịu bỏ cuộc mà vẫn bền bỉ tiến bước, đặt mục tiêu chiến đấu hết mình, giành kết quả tốt nhất qua từng trận đấu. Những trận thắng 7 - 4 trước Tâm Cường Phát Gia Lai, hạ gục nhà đương kim vô địch Hiếu Hoa Đà Nẵng 5 - 2 ở những lượt trận cuối đã giúp Huấn luyện viên Trần Đức Thiện và các học trò tự “mở ra” cánh cửa, cơ hội cho mình.

Cũng phải nói đến yếu tố may mắn, bởi nếu như Lucifer FC không bất ngờ “sẩy chân”, bị AE GFDI Sông Hàn cầm hòa ở vòng thứ 6, không thể lên ngôi vô địch sớm; hoặc như cú sút của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Hiếu – chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất FUTSAL FIFA 2021 không bị cột dọc từ chối ở phút 70+6 trong trận cuối cùng gặp Lucifer FC thì tất cả đã thay đổi. Song kết cục, XSKT Đắk Lắk hoàn toàn xứng đáng nhận được lời chúc mừng cho những nỗ lực của họ.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc