Multimedia Đọc Báo in

Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2024: Những trải nghiệm hữu ích cho hai đội bóng Đắk Lắk

15:11, 18/08/2024

Hai đại diện của Đắk Lắk là Xổ số kiến thiết Đắk Lắk và Lucifer FC đã có chuyến tranh tài tại Vòng chung kết Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2024 (VPL-S5) vừa diễn ra tại Hà Nội. Vòng đấu quy tụ 8 đội bóng mạnh nhất toàn quốc.

Với Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, trước khi bước vào tranh tài tại sân chơi đẳng cấp này đã có lực lượng tương đối ổn định với việc giữ chân thành công gần như toàn bộ đội hình, trong đó có hai cầu thủ trụ cột là cựu cầu thủ Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk Xuân Thi và thủ thành Y Chức H’mok. Tuy vậy, lá thăm may rủi đưa đội rơi vào bảng đấu "tử thần" với nhà đương kim vô địch Đại Từ cùng các đội Điện bách khoa – Ninh Thuận và đội bóng có bề dày truyền thống của Thủ đô là Phoenix. Chính vì vậy, không quá bất ngờ khi Xổ số kiến thiết Đắk Lắk phải nói lời chia tay giải sau khi vòng bảng khép lại.

Đội hình Xổ số kiến thiết Đắk Lắk tranh tài tại VPL-S5.

Người hâm mộ theo dõi hành trình của Xổ số kiến thiết Đắk Lắk có một chút tiếc nuối cho đại diện của Tây Nguyên. Đội quân của Huấn luyện viên Đức Thiện chơi không hề tệ, với một phong cách rực lửa, mạnh mẽ, đúng “chất” Tây Nguyên, thể hiện rõ qua trận hòa 1 - 1 trước Điện bách khoa – Ninh Thuận và 0 - 0 trước Phoenix. Ở hai trận đấu trên, thủ thành Y Chức H’mok đã có màn trình diễn không thể ấn tượng hơn, tránh nhiều pha thủng lưới trước những chân sút của đối phương. Có thể nói sự xuất hiện của đại diện đến từ Tây Nguyên đã tạo nên "làn gió mới" khiến cho bảng đấu hấp dẫn, kịch tính, giàu tính cạnh tranh hơn. Ý chí, tinh thần chiến đấu đến cùng chính là “điểm cộng” cho Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Việc được cọ xát với những tên tuổi hàng đầu trong nước sẽ giúp Xổ số kiến thiết Đắk Lắk tích lũy những kinh nghiệm quý giá để có sự chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải năm sau.

Y Chaly Êban (phải) có nhiều đóng góp cho vị trí thứ ba tại giải của Lucifer FC.

Đại diện còn lại là Lucifer FC – đội bóng đến từ huyện Cư M’gar còn làm được nhiều hơn thế nữa: giành được vị trí thứ ba ngay trong lần đầu tiên “đem chuông đi đánh xứ người”. Lucifer FC là đội bóng tạo nên bất ngờ lớn nhất giải, nhất là sau những án kỷ luật rất nặng mà đơn vị tổ chức là Công ty Cổ phần Bóng đá Việt đưa ra do những vi phạm của họ tại Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đứng lên từ những sai lầm, đội bóng của ông bầu Đào Kim Kiệt đã lấy lại niềm tin, tình cảm của người hâm mộ. Từ bỏ lối chơi cứng rắn, thiên về phòng ngự để chuyển sang lối chơi linh hoạt, rất “biết người biết ta” đã giúp Lucifer FC “lột xác” hoàn toàn. Trong hành trình cán đích ở vị trí thứ ba của Lucifer FC in đậm dấu ấn của Y Chaly Êban - một trong những cầu thủ "phủi" đa năng nhất của sân bóng Tây Nguyên trong những năm gần đây khi anh có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ, tiền vệ cánh. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam và từng thi đấu cho SHB Đà Nẵng ở V.league 1 này lên công về thủ không mệt mỏi, giúp đội bóng cầm hòa nhà vô địch khu vực miền Nam An Biên FC 0 - 0, đánh bại Bamboo 2 - 1 và cầm chân Thiên Khôi FC 3 - 3 để rộng đường vào bán kết. Cùng với đó,  hai tân binh “bom tấn” là cựu tuyển thủ futsal quốc gia Trần Tuyên và cầu thủ chuyên nghiệp từng khoác áo Bình Phước chơi tại V.league 2 Trí Thiện cũng có màn ra mắt đội bóng mới đúng như kỳ vọng của thuyền trưởng Tuấn Anh. Bàn ấn định chiến thắng 4 - 1 trên loạt sút penalty của Trí Thiện trước Điện bách khoa – Ninh Thuận ở trận tranh hạng ba cho thấy sự lạnh lùng cần có của một tay săn bàn sát thủ. Vị trí thứ ba là niềm động viên lớn cho tân binh Lucifer FC tại giải đấu hấp dẫn nhất sân bóng 7 người cả nước.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc