Multimedia Đọc Báo in

Những nỗi lo trước mùa giải mới

16:51, 26/08/2024

Còn một tháng nữa, trái bóng V.League 2024 - 2025 sẽ được lăn đi trên khắp sân cỏ cả nước. Tuy vậy, nhìn vào những chuyển động trước thềm mùa giải mới đã thấy nhiều điều thắc thỏm.

V.League 2023 - 2024 đã khép lại với không ít những ưu tư của một mùa giải quá nhiều vấn đề.  Sắp bước vào mùa giải mới nhưng những nỗi lo đó vẫn còn canh cánh ở nhiều đội bóng. Chuyện Câu lạc bộ (CLB)Thanh Hóa xin không dự cúp châu Á cho đến việc Khánh Hòa nhận án phạt từ FIFA hay giải hạng Nhất “nín thở” chờ động tĩnh từ nhiều đội bóng có đăng ký dự giải hay không đã thêm một lần lộ ra những hạn chế cố hữu mà bóng đá nước nhà đang đối mặt.

Nhìn lại mùa giải cũ, với chính sách “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, Nam Định đã lên ngôi vô địch sau rất nhiều năm chờ đợi. Tuy vậy, với V.League để có thành tích theo kiểu “đi tắt đón đầu”, đầu tư ồ ạt vào mua sắm lực lượng không phải là giải pháp căn cơ, hiệu quả. Trường hợp Thanh Hóa trước đây, rồi Hải Phòng, Bình Định… đều không đem lại kết quả quan trọng nhất.

Từ 12 câu lạc bộ tưởng chừng đã sẵn sàng cho mùa giải mới, giải hạng Nhất 2024 - 2025 chỉ còn 7 cái tên chắc chắn tranh tài. Ban tổ chức giải chuyên nghiệp Việt Nam cũng rất đau đầu và phải chờ đợi động thái của các CLB như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Định Hướng Phú Nhuận, Long An, Khánh Hòa. Chơi tiếp hay dừng lại?. Đó là câu hỏi khó đối với không ít câu lạc bộ hạng Nhất tới lúc này.

Nhiều nỗi lo trước thềm V.League 2024 - 2025. Ảnh: VPF

So với giải hạng Nhất, các CLB ở V.League không lao đao nhiều về tài chính, nhưng cuộc đua danh hiệu cũng chỉ gói gọn trong vài ứng viên. Thanh Hóa là CLB chịu nhiều điều tiếng nhất ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa bóng mới khi không thể dự AFC Cup, vừa bị “tố” nợ lương, thưởng.

Ở thời điểm hiện tại, trên thị trường chuyển nhượng một số câu lạc bộ sốt sắng với những thương vụ, hợp đồng mới trong khi nhiều đội bóng khác vẫn “án binh”, thậm chí tranh thủ thanh lý hàng loạt hợp đồng để giảm gánh nặng chi phí như cách Bình Định đã làm. Thực tế, V.League không có nhiều CLB với tiềm lực tài chính ổn định để có thể chủ động tham gia thị trường chuyển nhượng, tìm kiếm các hợp đồng mới nhằm bổ sung lực lượng, hầu hết các đội bóng vẫn phải chạy tài trợ từng mùa, thậm chí “chạy cơm từng bữa”.

Mùa giải vừa rồi Khánh Hòa lao đao, còn cho đến lúc này có đến 5 CLB hạng Nhất chưa biết có dự mùa giải mới hay không? Cũng chưa biết chừng, V.League 2024 - 2025 đang đá, lại có đội “giơ tay” xin nghỉ vì hết tiền hay cầu thủ đình công vì nợ lương, nợ thưởng, nợ lót tay.

 Vì thế, rất cần một V.League được vận hành với cách làm bóng đá “thật” ở mỗi CLB. Từ câu chuyện vung tiền “chiêu binh mãi mã” của Nam Định hay thiếu tiền, nợ lương, cắt thưởng ở Khánh Hòa để cầu thủ liên miên “đình công” mới thấy đã đến lúc các đội bóng phải xây dựng giá trị thật cho mình.

Giá trị thật, bản sắc cùng thương hiệu của đội bóng phải được tạo dựng căn cơ, vững vàng. Bản sắc không thể có ngay ngày một ngày hai mà cần được tích lũy, vun đắp. Đã có nhiều cái tên lẫy lừng của bóng đá Việt đã biến mất khi họ đánh mất bản sắc vốn là thứ quý giá nhất mà nhiều địa phương đã nhọc công gầy dựng cho đội bóng mình suốt chiều dài lịch sử. Chỉ khi CLB dựng được bản sắc mới nghĩ đến việc phát triển vững mạnh.

Tóm lại, tất cả dứt khoát phải thay đổi sâu sắc hơn về tư duy và hành động. Thay đổi để không chỉ nâng tầm giải đấu, còn đáp ứng yêu cầu phát triển của bóng đá chuyên nghiệp nước nhà. Bởi, V.League chính là bệ phóng của các cấp độ đội tuyển Việt Nam.

Phong Uyên


Ý kiến bạn đọc