Multimedia Đọc Báo in

Giải hạng Nhì quốc gia 2025: Hồi kết không ngờ

04:04, 29/06/2025

Giải hạng Nhì quốc gia 2025 đã hạ màn với những kịch bản, kết quả nằm ngoài mọi dự đoán, nhận định của giới chuyên môn…

Chưa có mùa bóng nào mà Giải hạng Nhì quốc gia lại kịch tính, hấp dẫn đến như thế, nhất là ở bảng B có sự hiện diện của Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk khi phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới xác định được chủ nhân của hai tấm vé thăng hạng, lên chơi tại V.League 2.

Trước khi giải khởi tranh, trên cơ sở phân tích sự chuẩn bị đầu tư về lực lượng, cơ sở vật chất, giới chuyên môn đã nhận định những ứng cử viên cho suất thăng hạng đầu tiên của bảng B, trong đó gương mặt sáng giá nhất chính là Lâm Đồng. Đội quân của Huấn luyện viên Đoàn Quốc Việt được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cùng “tối hậu thư” là đưa đội lên hạng Nhất, và đến năm 2027 hiện diện tại giải bóng đá cao nhất V.League 1.

Trên thực tế, Lâm Đồng đã minh chứng nhận định của giới chuyên môn là hoàn toàn có cơ sở. Đại diện đến từ phố hoa chứng tỏ sức mạnh, bất bại sau lượt đi, ghi 9 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Với thành tích đó, Lâm Đồng được cổ động viên gắn cho biệt danh là “cơn lốc cao nguyên”, thừa nhận đội bóng của Huấn luyện viên Đoàn Quốc Việt đủ sức mạnh để có thể "cuốn phăng" mọi đối thủ trên đường tiến đến đoạt tấm vé đầu tiên của bảng đấu để lên chơi tại V.League 2.

Các cầu thủ Lâm Đồng (bên phải) đánh mất tấm vé thăng hạng đầy tiếc nuối.

Ở lượt về, Lâm Đồng càng cho thấy quyết tâm của mình khi chiêu mộ hai cầu thủ chất lượng là hậu vệ đang đá cánh trái cho tuyển U17 Việt Nam Lê Tấn Dũng và trung vệ Nguyễn Đình Huân. Lâm Đồng cũng có một khởi động hoàn hảo ở giai đoạn quyết định sau hai trận thắng trước Đắk Lắk và Trẻ SHB Đà Nẵng. Với phong độ ổn định từ đầu giải đến nay thì tất cả đều nghĩ rằng việc chạm tay vào tấm vé thăng hạng dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tuy nhiên, trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra và chính yếu tố bất ngờ đã tạo nên sức hút của giải đấu. Việc Lâm Đồng bất ngờ ngã ngựa trước Kon Tum ngay trên sân nhà ở lượt trận thứ 10 là một “điềm báo gở” cho thầy trò Huấn luyện viên Đoàn Quốc Việt, trong khi Gia Định và Đại học Văn Hiến vẫn bền bỉ đeo bám phía sau, rút ngắn dần điểm số và chờ cơ hội đánh bại Lâm Đồng ở hai vòng đấu quyết định. Điều đó đã tạo nên áp lực cực lớn cho Lâm Đồng. Hệ quả là Lâm Đồng bị Đại học Văn Hiến đánh bại 1-0 ở lượt trận áp chót và thu hẹp cách biệt lại còn 3 điểm. Dẫu lúc này, Lâm Đồng vẫn giữ quyền tự quyết trong tay khi chỉ cần một trận hòa trước Gia Định ở lượt trận cuối cùng là chắc chắn đoạt một trong 2 tấm vé của bảng lên thăng hạng. Mặt khác, Lâm Đồng còn có niềm hy vọng là mong chờ “người anh em”, Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk có thể cầm chân đối thủ đang cạnh tranh tấm vé còn lại với mình là Đại học Văn Hiến. Tuy vậy “phép màu” đã không xảy ra với Lâm Đồng khi “cơn lốc cao nguyên” để thất bại 0-2 trước Gia Định, trong khi đó Đại học Văn Hiến nhẹ nhàng vượt qua Đắk Lắk 1-0.

Bùi Hoàng Mỹ (dẫn bóng) từng khoác áo Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk cùng đội bóng mới Gia Định đoạt suất thăng hạng.

Với kết quả này, sau 14 loạt trận, cả Lâm Đồng, Gia Định và Đại học Văn Hiến đều có cùng 29 điểm, song Gia Định và Đại học Văn Hiến giành vé thăng hạng nhờ hơn Lâm Đồng về thành tích đối đầu. Lâm Đồng dừng chân trước ngưỡng cửa V.League 2 theo cách không thể đau đớn hơn.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc