Hãy cho Câu lạc Bóng đá Đắk Lắk thêm thời gian
Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk thêm một năm lỡ hẹn với Giải hạng Nhất quốc gia khi không thể đoạt một trong hai thứ hạng cao nhất bảng để giành suất lên hạng.
Kết quả này có thể khiến cổ động viên hụt hẫng, song với những người trong cuộc thì không có gì là bất ngờ, bởi Đắk Lắk cần có thêm thời gian, sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để sẵn sàng lên tranh tài ở mùa giải chuyên nghiệp…
Khép lại mùa giải 2025, trải qua 14 trận đấu ở lượt đi và về, các học trò của Huấn luyện viên Trần Phi Ái thắng 4 trận, hòa 2 trận, thua 8 trận và xếp thứ 5/8 đội của bảng B.
Cách biệt 15 điểm so với đội xếp vị trí thứ nhất, nhì trên bảng xếp hạng phản ánh khá chính xác trình độ, chất lượng, mặt bằng của Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Đắk Lắk hiện tại so với các đối thủ cùng bảng. Giới chuyên môn, cổ động viên quan tâm, theo dõi sát hành trình của đội bóng mùa giải vừa qua không quá khó để kết luận nguyên nhân thất bại của CLB: sự non trẻ, thiếu kinh nghiệm chinh chiến, cùng yếu tố gánh nặng tâm lý của các cầu thủ trẻ.
![]() |
Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk cần có thêm thời gian và sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. |
Điều đó là dễ hiểu, và hoàn toàn có thể sẻ chia, cảm thông với các cầu thủ lần đầu bước ra sân chơi có tính cạnh tranh khốc liệt. Trước mùa giải, trong điều kiện kinh phí không cho phép, cùng với chủ trương trẻ hóa đội hình, ưu tiên sử dụng nguồn lực đào tạo tại chỗ, trong số 25 cầu thủ đăng ký thi đấu, chỉ có Hồ Quốc Trung được chiêu mộ từ CLB Bóng đá Quảng Nam là xa lạ với cổ động viên, còn lại đều là những gương mặt được đào tạo từ “lò” Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, với tuổi đời còn rất trẻ, sinh năm 2004 – 2005.
Các cầu thủ như Bá Vĩ, Duy Mạnh, Quốc Thịnh, Minh Đạt, Minh Nhật, Đông Hải… chỉ mới được trải nghiệm ở sân chơi, vòng loại Giải bóng đá U21 quốc gia. Vì thế, khi ra sân, đối mặt với các đội bóng có đội hình nhiều cầu thủ từng chinh chiến tại đấu trường V.League 1, V.League 2 như Lâm Đồng, Gia Định, Đại học Văn Hiến, lại chịu áp lực tâm lý, sự kỳ vọng rất lớn của khán giả nên dễ dàng “bị khớp”. Ngay cả các trận được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ cũng không thể tận dụng, biến lợi thế đó để giành kết quả tốt nhất.
Xét ở góc độ chuyên môn, Huấn luyện viên Trần Phi Ái đã làm tất cả trong khả năng có thể, song trong bối cảnh lực lượng trẻ hóa, chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm này cũng đành bất lực. Ông cùng Ban huấn luyện dũng cảm không phủ nhận, thoái thác trách nhiệm hoặc trách cứ, đổ lỗi cho các cầu thủ.
Hình ảnh ông an ủi chân sút Bá Vĩ khi cầu thủ này bỏ lỡ những pha ghi bàn nuối tiếc, dẫn đến trận thua của Đắk Lắk trước Lâm Đồng đủ để nói lên tất cả, bởi chính ông đã khẳng định trước mùa giải rằng, khi đã trẻ hóa đội hình phải chấp nhận đối diện với những thử thách, kết quả không mong muốn.
Song ở góc nhìn tương lai, vì sự phát triển, bền vững của bóng đá Đắk Lắk, những người tâm huyết với bóng đá tỉnh nhà mong muốn người hâm mộ cho họ thêm quỹ thời gian cần thiết để các cầu thủ trẻ "đủ lông đủ cánh", đọ sức với những đội bóng được đầu tư mạnh.
Đăng Triều
Ý kiến bạn đọc