Multimedia Đọc Báo in

Dak Lak Runners đồng hành cùng “dị nhân” Nguyễn Văn Long chinh phục hành trình xuyên Việt

13:58, 18/08/2025

Sáng 18/8, tại phường Buôn Ma Thuột, Hội Chạy bộ tỉnh Đắk Lắk (Dak Lak Runners) đã đồng hành cùng “dị nhân” Nguyễn Văn Long”, xuất phát về Gia Lai trong hành trình xuyên Việt của runners nổi tiếng này.

Các hội viên cùng đồng hành với Nguyễn Văn Long trong suốt quãng đường dài khoảng hơn 80km cho đến cầu 110, hết địa phận tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, chiều 17/8, tại cầu 14, các thành viên Dak Lak Runners cũng đã đón tiếp, đồng hành cùng “dị nhân” Nguyễn Văn Long về đến trung tâm phường Buôn Ma Thuột khi anh từ Lâm Đồng về đến Đắk Lắk.

Các thành viên Dak Lak Runners đồng hành cùng Dị nhân Nguyễn Văn Long.
Các hội viên Dak Lak Runners đồng hành cùng "Dị nhân" Nguyễn Văn Long.

Được biết, runners biệt danh "dị nhân" Nguyễn Văn Long đã 2 lần thực hiện hành trình chạy bộ xuyên Việt vào năm 2022 và 2024. Năm 2025 này, anh quyết định thực hiện lần thứ 3, với ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Hành trình của anh xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14/8. Trong lộ trình xuyên Việt của mình, Nguyễn Văn Long sẽ chạy qua các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình và về đích ở Hà Nội đúng vào dịp Quốc khánh 2/9. Quãng đường mà anh phải chinh phục là 1.636km.

Nguyễn Văn Long được Dak Lak Runners nồng nhiệt đón chào.
Nguyễn Văn Long (mặc áo mưa) được Dak Lak Runners nồng nhiệt đón chào.

Dọc hành trình xuyên Việt, qua các tỉnh thành, Nguyễn Văn Long sẽ được đông đảo runners, những người yêu thích chạy bộ cùng đồng hành, tiếp sức, động viên tinh thần, giúp anh hoàn thành hành trình xuyên Việt lần thứ 3 của mình.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sầu riêng Krông Pắc – Từ vườn vươn ra thế giới
Krông Pắc – vùng đất từng vang danh với những đồn điền cà phê, nay lại được biết đến nhiều hơn bởi một “ngôi sao mới” - sầu riêng, loại trái cây “vua” của vùng nhiệt đới. Sau hơn hai thập kỷ, Krông Pắc đã trở thành “thủ phủ” sầu riêng của Đắk Lắk, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.