Multimedia Đọc Báo in

Chuyện về cặp đôi runner Đắk Lắk

09:54, 27/09/2025

Trong làng chạy bộ Đắk Lắk, nhắc đến cặp đôi, nhiều người nghĩ ngay đến Đậu Tuấn Kiệt - Nguyễn Thị Kim Anh. Họ không chỉ song hành trên đường đua, cùng nhau bước lên bục vinh quang, mà còn viết nên chuyện tình đẹp giữa đam mê và nỗ lực chinh phục giới hạn.

Với Đậu Tuấn Kiệt (SN 1996), mỗi bước chạy là một minh chứng cho ý chí kiên cường. Anh từng khiến cộng đồng runner nể phục với loạt thành tích ấn tượng: tốp 3 Prenn Trail Summit 100 km, Á quân Măng Đen Ultra Trail 75 km, ghi dấu ở Brang Yang Trail Summit 60 km và Đà Lạt Ultra Trail 70 km.

Điều đặc biệt là hành trình ấy bắt đầu từ con số 0 - không huấn luyện viên, không trường lớp, không đội ngũ hỗ trợ. 6 năm trước, Kiệt chạy chỉ để rèn luyện sức khỏe, song những bước chạy làm quen đầu tiên ấy đã dẫn dắt anh đến với một thế giới đầy thử thách, cuốn hút, nơi anh tự mày mò, tự đặt mục tiêu và không ngừng vươn lên.

Tuấn Kiệt và Kim Anh tham gia một giải chạy.

Khác với nhiều runner chọn chạy đường trường (road), Tuấn Kiệt yêu thích, gắn bó với những cung đường địa hình (trail) cùng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, sự khắc nghiệt của khí hậu, rừng sâu, đồi núi, đường mòn. Ở đó, thể lực, kỹ thuật và bản lĩnh được thử thách đến tận cùng. Từ một người chạy phong trào, anh vươn mình thành gương mặt nổi bật của cộng đồng runner, chứng minh rằng chỉ cần đam mê và quyết tâm, bất cứ ai cũng có thể chinh phục những chướng ngại vật tưởng chừng không thể. Với Kiệt, trail không chỉ là môn thể thao, mà là hành trình khám phá bản thân và truyền cảm hứng cho những người yêu chạy bộ.

Nếu Tuấn Kiệt gây ấn tượng bởi sự bền bỉ thì Nguyễn Thị Kim Anh được cộng đồng runner nể phục bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa tài năng cùng nhan sắc, đặc biệt là khả năng bứt phá. Chỉ mới đến với môn chạy bộ từ đầu năm 2024, nhưng Kim Anh đã nhanh chóng ghi dấu tên tuổi khi vô địch cự ly 55 km nữ tại Prenn Trail Summit 2024, giành hạng ba cự ly 21 km nữ tại Dalat Ultra Trail 2025, rồi liên tiếp cán đích đầu tiên ở hai giải full marathon 42 km VnExpress Nha Trang và VnExpress Cần Thơ 2025 chỉ trong vòng 2 tuần.

Kim Anh vốn xuất thân từ dân thể thao, từng là vận động viên đội tuyển bắn súng trẻ quốc gia và thường xuyên tập luyện kick boxing. “Có lẽ chính nền tảng thể lực từ tập luyện bắn súng và kick boxing đã giúp tôi vững vàng trên hành trình đến với chạy bộ”, Kim Anh chia sẻ. Nhưng bên cạnh thể lực, chân chạy Kim Anh cũng tiết lộ bí quyết của mình là có chiến lược tập luyện khoa học, tuân thủ kỷ luật và ý chí không bỏ cuộc.

Cặp đôi runner Tuấn Kiệt (về thứ ba) và Kim Anh (về nhất) tại Giải VnExpress Cần Thơ 2025.

Từ những bước chạy đầu tiên cho đến khi liên tục bước lên bục vinh quang, Kim Anh đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ dám thử thách bản thân, vượt qua giới hạn. Và dẫu nhiều lần đứng lên bục cao nhất nhận giải, song Kim Anh luôn khiêm tốn: “Chạy bộ không phải là chạy về trước người khác mà là hành trình khám phá bản thân, tự mình vượt qua những giới hạn, để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua”.

Cùng có chung niềm đam mê, gặp nhau trên những cung đường đua ở các giải chạy bộ đã trở thành “sợi dây se duyên” để Tuấn Kiệt và Kim Anh tìm được tiếng nói chung. Và câu chuyện tình runner ấy sẽ còn ngọt ngào hơn khi cả hai dự định tổ chức lễ cưới bằng một cuộc chạy từ Buôn Ma Thuột về Krông Năng.

Với tư cách là Phó Chủ tịch Hội Chạy bộ tỉnh, Đậu Tuấn Kiệt chia sẻ: Ngay sau hôn lễ, anh sẽ phối hợp khảo sát các địa điểm tổ chức những giải chạy trail hấp dẫn trên địa bàn tỉnh, bởi Đắk Lắk sở hữu cảnh quan đồi núi, cung đường tuyệt đẹp, phù hợp cho các giải địa hình và đó cũng là cơ hội để quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Đắk Lắk đến với bạn bè, cộng đồng yêu thích chạy bộ trên cả nước.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc