Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025)” sẽ diễn ra trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 10/2-28/2.
Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND, ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024) trên địa bàn tỉnh, huyện Krông Bông đã triển khai nhiều công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực.
Năm 2024, Đắk Lắk tròn 120 năm thành lập và phát triển. Một hành trình thế kỷ với biết bao máu xương đồng bào các dân tộc nơi đây cùng quân dân cả nước đã cống hiến, hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập; biết bao mồ hôi, tâm sức và trí tuệ để xây dáng tạc hình một vùng đất bazan Đắk Lắk hôm nay trù phú, nhiều hấp lực
Buôn Ma Thuột đã trở nên quen thuộc, gần gũi, bởi đây là thành phố lớn của khu vực Tây Nguyên, trung tâm chính trị, kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh Đắk Lắk.
Là nơi diễn ra những sự kiện lớn chào mừng Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024), TP. Buôn Ma Thuột đã tích cực chỉnh trang đô thị, giúp diện mạo của thành phố thêm khang trang để chuẩn bị cho ngày hội trọng đại của tỉnh.
Sáng 20/11, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024).
Thời niên thiếu là anh hùng, rồi trở thành một nhà giáo tận hiến, một tấm gương vượt qua số phận, đẩy lùi nghịch cảnh… Ông chính là Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn ở phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Ít ai biết rằng ca khúc “Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi” của nhạc sĩ Văn Ký bắt nguồn từ một nguyên mẫu có thật: cô giáo Tô Thị Rỉnh - tấm gương giáo viên tiên phong cắm bản từ hơn 60 năm trước.
Với chiếc thuyền thúng có gắn động cơ và ba mái chèo, họ lao vào biển nước đục ngầu cuồn cuộn chảy, đến từng xóm nhà bị lũ dần dần nhấn chìm, cứu những người đang co ro, run rẩy, tuyệt vọng. Trong suốt ba ngày đêm, họ đã cứu hàng trăm người ở hai xã Hòa Mỹ và Hòa Thịnh.
Bằng việc đẩy mạnh truyền thông cơ sở, hỗ trợ sinh kế và từng bước đưa công nghệ số vào đời sống, xã Ea Ning đang tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong công tác giảm nghèo thông tin, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.