Multimedia Đọc Báo in

Triệu trái tim chung nhịp đập tự hào Việt Nam

16:34, 02/09/2025

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (gọi tắt là A80) diễn ra sáng nay (2/9) tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã mang lại những ấn tượng sâu đậm. Ai ai cũng trào dâng xúc động, tự hào khi được hòa mình vào sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.

Người dân reo hò, chào mừng đội hình xe tăng, UAV, tên lửa chạy qua. Ảnh: Lê Hoàng Thứ Khang
Người dân reo hò, chào mừng đội hình xe tăng, UAV, tên lửa chạy qua. Ảnh: Lê Hoàng Thứ Khang

Anh Lê Hoàng Thứ Khang, ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, có chuyến công tác tại Học viện Ngân hàng (Hà Nội) trùng vào dịp Quốc khánh 2/9Để xem diễu binh, anh dậy từ 2 giờ sáng 2/9. Anh Khang dự kiến đến ngã tư Ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học để xem vì đây là nhánh đường khối diễu binh quân đội, công an đi ngang qua. Nhưng vì lượng người quá đông, đường tạm thời bị cấm. Vì vậy, anh Khang phải đón xe qua ngã tư Láng Hạ - Giảng Võ để xem khối diễu hành xe bánh lốp đi qua đoạn đường này.

Anh Lê Hoàng Thứ Khang thức dậy từ 2 giờ sáng và chờ 5 tiếng đồng hồ để được xem đội hình xe tăng, UAV, tên lửa diễu binh. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Lê Hoàng Thứ Khang thức dậy từ 2 giờ sáng 2/9 và chờ 5 tiếng đồng hồ để được xem đội hình xe tăng, UAV, tên lửa diễu binh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Tôi chờ 3 giờ 30 đến 8 giờ 30 mới được xem đoàn quân hùng hậu cùng đội hình xe tăng, UAV, tên lửa chạy qua. Mặc dù dòng người đứng kín các lối, nhưng ai cũng đều vui vẻ hát vang những khúc ca về Bác Hồ, về quê hương, đất nước trong tâm trạng háo hức. Chưa bao giờ tôi thấy Hà Nội đẹp và gần gũi đến thế. Không còn cảnh tất bật của cuộc sống thường ngày, chỉ còn tiếng cười và cảm giác ấm áp của hàng nghìn trái tim cùng chung một niềm tự hào”, anh Khang chia sẻ.

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình nhỏ từ khắp nơi cũng vượt đường xa đưa các con tham dự Lễ diễu hành, diễu binh A80 với mong muốn dạy cho các con hiểu tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước, yêu hòa bình, độc lập mà cha ông đã đánh đổi cả máu xương để có được như hôm nay. Với mong muốn được tận mắt chứng kiến thời khắc trọng đại của đất nước, từ Đắk Lắk, gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Nguyên (công tác tại Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh) và gia đình anh Nguyễn Khánh Hoàng (công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk) vượt hơn 1.200km ra Hà Nội để dự Lễ diễu hành, diễu binh A80. Chị Nguyên cho biết, chuyến đi này là kỷ niệm khó quên, không chỉ vì cả nhà được xem diễu binh, mà còn vì được hòa mình vào không khí đoàn kết, yêu nước tại Thủ đô.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Nguyên vượt hơn 1.200km từ Đắk Lắk ra Hà Nội để dự Lễ diễu hành, diễu binh A80. Ảnh: CTV
Gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Nguyên vượt hơn 1.200km từ Đắk Lắk ra Hà Nội để xem diễu hành, diễu binh A80. Ảnh: CTV

“Tôi mong con trai sẽ hiểu rằng lễ diễu binh, diễu hành A80 là câu chuyện sống động về lịch sử và lòng tự hào dân tộc; để từ đó, nuôi dưỡng lòng yêu nước và trách nhiệm với quê hương, đất nước trong cháu”, chị Nguyên bộc bạch.

Xúc động, tự hào là người Việt Nam

Ông Lê Văn Nghĩa (ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) ra Hà Nội thăm con trai và điều trị bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai đúng vào dịp 2/9. Ông Nghĩa cùng hàng trăm bệnh nhân đã có mặt tại nơi đặt màn hình led lớn để xem trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh và diễu hành Quốc khánh 2/9. Ông Nghĩa chia sẻ: “80 năm Quốc khánh nên lễ diễu binh, diễu hành thật hoành tráng. Tôi xem mà nước mắt cứ chực trào ra, cảm xúc lâng lâng. Thật tự hào là người Việt Nam! Tôi mong đất nước mình ngày càng phát triển hùng cường”.

Các bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai xem trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh và diễu hành Quốc khánh 2/9 qua màn hình led. Ảnh: Dương Nguyễn
Các bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai xem trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh và diễu hành Quốc khánh 2/9 qua màn hình led. Ảnh: Dương Nguyễn

Lễ diễu binh, diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9 có sự tham dự của khoảng 50.000 người; chia thành 87 khối, gồm 4 khối nghi trượng; 13 khối quần chúng; 22 khối quân đội; 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; 14 khối xe, pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng công an và khối hồng kỳ.

Được tham gia các đoàn diễu binh, diễu hành là vinh dự, niềm tự hào của nhiều cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, đại diện các khối, ngành, đoàn thể… Anh Nguyễn Hoang, quê ở xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk, sinh viên năm cuối Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, tham gia vào khối nam sĩ quan không quân Công an nhân dân chia sẻ, anh rất vui và tự hào khi được góp sức vào sự thành công của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80. Anh và đồng đội đã miệt mài tập luyện gần 5 tháng qua bất kể nắng mưa để có thể tạo được đội hình đều, đẹp nhất trong buổi lễ chính thức sáng nay.

Khối nam sĩ quan không quân Công an nhân dân diễu binh, diễu hành qua lễ đài. Ảnh: VGP
Khối nam sĩ quan không quân Công an nhân dân diễu binh, diễu hành qua lễ đài. Ảnh: VGP

Anh Hoang bộc bạch: “Mặc dù chương trình lễ kế thúc, nhưng nhiều người dân vẫn nán lại tiễn khối diễu binh chúng tôi. Các bạn trẻ đồng thanh hô vang “Việt Nam! Việt Nam!”, khiến ai nấy cũng rưng rưng xúc động, tự hào. Những ngày qua, được chứng kiến tình cảm quý mến của người dân dành cho khối diễu binh, diễu hành và tinh thần yêu nước của nhân dân cả nước, tôi thấy mình phải có trách nhiệm hơn, nỗ lực hơn trong học tập, rèn luyện, góp phần giữ gìn nền độc lập và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”.

Anh Nguyễn Hoang cùng nữ quân nhân chuyên nghiệp đồng hương Đắk Lắk tham gia tập luyện Lễ diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Nguyễn Hoang cùng nữ quân nhân chuyên nghiệp Đắk Lắk tham gia tập luyện Lễ diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 đã khép lại với những phút giây lắng đọng cảm xúc trong triệu trái tim người dân Việt Nam. Khoảnh khắc bịn rịn chia tay các đoàn không chỉ là cuộc chia tay giữa người dân với khối diễu binh, diễu hành, mà còn là sự khẳng định niềm tin son sắt vào con đường dân tộc đã lựa chọn. Trong ánh mắt lưu luyến ấy, có niềm tự hào, có trách nhiệm và khát vọng về một Việt Nam hòa bình, phát triển, vững bước trên chặng đường mới.

Hà My


Ý kiến bạn đọc