Hấp dẫn Lễ hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk
Là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk đã mang đến những phần thi đua sôi nổi, đầy ấn tượng, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương.
Hội đua thuyền năm nay có 5 đơn vị tham gia thi đấu với 62 vận động viên đến từ thị trấn Liên Sơn, các xã: Yang Tao, Bông Krang, Đắk Liêng và Khu du lịch Lak Tented Camp. Các đội thi đấu ở 3 nội dung gồm đua thuyền độc mộc 4 vận động viên, 3 vận động viên và 2 vận động viên. Cuộc tranh tài đã diễn ra sôi động, náo nhiệt trên hồ Lắk, thu hút đông đảo khán giả là người dân địa phương, du khách trong và ngoài tỉnh đến cổ vũ.
![]() |
Hội đua thuyền diễn ra đầy gay cấn tại hồ Lắk. |
Bà Văn Thị Hoa (du khách đến từ Quảng Nam) hào hứng: “Hội đua thuyền diễn ra từ sáng sớm. Trên bờ, những tiếng reo hò, kèn trống cổ vũ của hàng nghìn người dân và du khách tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt. Các vận động viên ai cũng rất nhiệt tình, dùng hết sức mình để làm sao đưa thuyền đi đúng đường đua, về đích nhanh nhất khiến cho khung cảnh lễ hội càng thêm hấp dẫn. Hôm nay, cả gia đình tôi đã có một trải nghiệm rất thú vị, ngoài xem đua thuyền độc mộc còn biết thêm được nét văn hóa của người đồng bào M’nông sinh sống quanh hồ Lắk”.
Anh Nông Văn Hai (35 tuổi), người dân tộc Tày rời quê hương từ tỉnh Bắc Kạn vào xã Đắk Liêng cùng gia đình gần 10 năm qua. Anh bày tỏ, đây là lần thứ hai được xem Hội đua thuyền độc mộc nhưng có ấn tượng rất đặc biệt. Bởi lẽ, anh lớn lên ở quê hương Bắc Kạn – nơi có hồ nước ngọt Ba Bể lớn nhất cả nước cũng thường xuyên tổ chức Hội đua thuyền độc mộc đầy hấp dẫn vào dịp Tết Nguyên đán. Thế nhưng, anh vẫn rất thích thú với Hội đua thuyền độc mộc tại huyện Lắk bởi được tổ chức hoành tráng và công phu…
Nếu mỗi buổi sáng như thường lệ đều chèo thuyền ra hồ Lắk để đánh cá thì hôm nay với anh Y Slem Ênuôl ở buôn Jun (thị trấn Liên Sơn) lại là một ngày đặc biệt hơn khi anh là một vận động viên tham gia Hội đua thuyền độc mộc truyền thống.
“Thuyền độc mộc là phương tiện đi lại thường ngày để đánh bắt thủy sản trên sông, hồ của người dân sống quanh hồ Lắk nên mọi người đa phần đều quen điều khiển phương tiện này. Tuy nhiên, đua thuyền là một bộ môn đòi hỏi tính đồng đội rất cao. Bước vào cuộc đua, anh em phải tập trung, đoàn kết một lòng để có thể đạt thành tích tốt nhất. Với chúng tôi, được là một phần của lễ hội, được góp sức mình cho công cuộc bảo tồn nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình là một phần thưởng hết sức to lớn, là niềm vui, niềm hạnh phúc và tự hào”, anh Y Slem bộc bạch
![]() |
Các đội thi tranh tài ở nội dung thi 4 vận động viên. |
Ông Nay Y Phú, Chủ tịch UBND huyện Lắk cho biết, Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk lần thứ 4 năm 2025 được tổ chức với nhiều hoạt động phụ trợ, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: Lễ cúng bến nước; Lễ mừng thọ của người M’nông; Lễ cúng sức khỏe cho voi; Lễ cúng hạ thủy thuyền; giao lưu văn hóa cồng chiêng; hoạt động trưng bày gian hàng truyền thống...
Những nét đẹp văn hóa đặc trưng của người M’nông đã được địa phương tái hiện đầy đủ, sinh động, thu hút du khách và người dân. Chính vì vậy, hội đua đã tiếp tục đánh dấu một bước đổi mới trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống lâu đời, tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là người M’nông.
Đồng thời, là cơ hội để giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh; tạo sức hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư đến với huyện Lắk, thực hiện các hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội nói chung, ngành du lịch ở huyện Lắk nói riêng trong thời gian tới.
Vân Khánh
Ý kiến bạn đọc