Multimedia Đọc Báo in

Lễ hội Ánh sáng – khi công nghệ thăng hoa cùng xúc cảm

08:19, 14/03/2025

Bùng nổ, rực rỡ sắc màu, không gian ánh sáng lung linh, huyền ảo, hàng trăm chiếc drone bay lượn trên bầu trời tạo nên những hình tượng đẹp mắt và cả "biển người" cuồng nhiệt… đó là ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả về Lễ hội Ánh sáng diễn ra vào tối 12/3 tại Quảng trường 10/3, TP. Buôn Ma Thuột.

Lễ hội Ánh sáng là một trong những sự kiện nghệ thuật nổi bật, tạo điểm nhấn trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức. Với chủ đề "Thế giới cà phê – Bừng sáng Ban Mê", chương trình không chỉ tôn vinh hạt cà phê và người trồng, sản xuất, chế biến mà còn tạo nên một không gian nghệ thuật kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc cùng công nghệ hiện đại.

Ngay từ giây phút đầu tiên, sân khấu rộng lớn đã được thắp sáng bởi những hiệu ứng ánh sáng laser, màn hình LED sống động cùng các cột khói và pháo lửa rực rỡ của màn trình diễn chào mừng với chủ đề "Buôn Ma Thuột – Điểm đến của cà phê thế giới".

Màn trình diễn với sự tham gia của đại sứ truyền thông Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018 H’Hen Niê - người con của quê hương Đắk Lắk được khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Ảnh: Hoàng Gia

Tiếp đó tiết mục khai hội, đại cảnh “Nguồn sáng không bao giờ tắt” truyền tải hình ảnh về hành trình hơn 100 năm của hạt cà phê Buôn Ma Thuột, từ những ngọn lửa thiêng, đồi cà phê bạt ngàn đến nhịp sống của người dân Tây Nguyên đã được tái hiện trong không gian đa sắc màu, đầy ấn tượng.

 

“Ngoài một số chương trình chính trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê, Ban Tổ chức cũng mong muốn Lễ hội Ánh sáng sẽ là sân chơi cho giới trẻ, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tạo không gian trải nghiệm độc đáo; qua đó thu hút người dân, du khách thưởng lãm, góp phần quảng bá hình ảnh cà phê, miền đất và con người nơi đây cũng như sự hội nhập, phát triển của Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đến bạn bè trong nước và quốc tế”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hồng Tiến.

Phần trình diễn ánh sáng “Cà phê – Hạt ngọc sáng của Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk” với sự góp mặt của ban nhạc rock và opera, các nghệ sĩ xiếc của Nhà hát Phương Nam, nhóm múa tương tác và sự trình diễn công nghệ ánh sáng đã truyền tải thông điệp về sự lan tỏa giá trị cà phê Buôn Ma Thuột vươn ra toàn cầu.

Không chỉ là một bữa tiệc ánh sáng, sự kiện còn khuấy động không khí bằng những màn trình diễn âm nhạc đầy cảm xúc.

Đó là sự tham gia đầy thương yêu, chân tình của Đại sứ truyền thông, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018 H’Hen Niê; nhạc sĩ, ca sĩ Bùi Công Nam – những người con của quê hương Đắk Lắk. Đó là ca sĩ Amee với những bản hit ngọt ngào, tươi trẻ; là sự sôi động của Quang Hùng MasterD khiến cả "biển người" tại quảng trường cùng hát hòa theo.

Và không khí của đêm hội như được đẩy lên đỉnh điểm với sự xuất hiện của DJ quốc tế Kevin Krissen bằng các set nhạc bùng nổ, đưa khán giả vào một không gian âm thanh sôi động, cuồng nhiệt và đầy mê hoặc.

Và có lẽ khoảnh khắc đáng mong đợi nhất của đêm hội chính là màn trình diễn nghệ thuật lần đầu tiên tại Buôn Ma Thuột của hàng trăm chiếc drone trên bầu trời.

Khi tiếng nhạc vang lên, ánh sáng những chiếc đèn nhỏ bé lơ lửng bắt đầu tạo nên những hình khối chuyển động nhịp nhàng, cả quảng trường vang lên tiếng reo hò thích thú.

Những hình ảnh của các biểu tượng đầy ý nghĩa: lá cờ Việt Nam tung bay; biểu trưng, bản đồ Đắk Lắk; Ngã Sáu lịch sử – trái tim của thành phố; đồi cà phê bạt ngàn, những hạt cà phê Robusta lấp lánh… đã kể câu chuyện văn hóa, lịch sử, thể hiện niềm tự hào về vùng đất thủ phủ cà phê.

Sân khấu hoành tráng và màn trình diễn ấn tượng tại đêm hội. Ảnh: Hoàng Gia

Có mặt tại Quảng trường 10/3 từ lúc 15 giờ để chờ đón sự kiện này dù 20 giờ 30 phút mới bắt đầu, anh Trần Đình Tây (xã Bình Hòa, huyện Krông Ana) cho biết: Gia đình anh có 10 người về dự đêm hội, người lớn tuổi nhất cũng gần 70 tuổi, nhỏ nhất là 6 tuổi, ai nấy đều hứng khởi bởi đây là sự kiện lớn, được dàn dựng công phu, hoành tráng; được xem các tiết mục ấn tượng dường như mọi mệt mỏi đã được xua tan. “Đây thực sự là một đêm hội ánh sáng tuyệt vời! Tôi rất thích màn trình diễn drone và âm nhạc sôi động. Tôi tin rằng lễ hội này sẽ góp phần quảng bá hình ảnh về Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk và ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều du khách, đối tác…”, anh Trần Đình Tây hào hứng nói.

Vượt chặng đường hơn 100 km từ TP. Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), em Trần Thanh Thúy cùng nhóm bạn của mình đã phải thu xếp lên đường từ sáng sớm, thuê khách sạn nghỉ ngơi để “lấy sức” tham gia sự kiện này. Hứng khởi trong giai điệu và sức nóng của bầu không khí lễ hội, Thanh Thúy vui vẻ cho biết: “Em thực sự bất ngờ và ấn tượng trước màn trình diễn ánh sáng tuyệt vời, đặc biệt là cảnh tượng những chiếc drone tạo hình trên nền trời rất lạ mắt và độc đáo. Chương trình được tổ chức rất hoành tráng, mãn nhãn khán giả. Khi tham gia em như được sống lại thời sinh viên với sự năng động, vui tươi và đầy nhiệt huyết…”.

Lan Phương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Bảo hiểm xã hội khu vực XXV tại tỉnh Đắk Lắk thực hiện hiệu quả cải cách hành chính
Từ việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đến việc triển khai các dịch vụ trực tuyến, Bảo hiểm Xã hội khu vực XXV tại tỉnh Đắk Lắk đã tạo ra những chuyển biến tích cực, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội.