Người lan tỏa văn hóa cồng chiêng ở Ea Kar
Âm vang cồng chiêng từ lâu đã trở thành thanh âm quen thuộc, là bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Giữa dòng chảy hiện đại, anh Trần Hải Đăng ở xã Ea Kar vẫn miệt mài gieo niềm đam mê cồng chiêng cho thế hệ trẻ.
Từ nhỏ anh Trần Hải Đăng đã say mê tiếng cồng chiêng trầm hùng ngân vang bên bếp lửa. Niềm yêu thích ấy càng đượm nồng khi anh nên duyên với một cô gái Êđê. Cơ duyên này càng thêm thôi thúc anh tìm hiểu và học hỏi để gắn bó sâu sắc hơn với văn hóa cồng chiêng.
Năm 2011, sau khi tốt nghiệp đại học, anh Đăng về công tác tại địa phương. Trên cương vị Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Ea Kar (cũ), anh có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn về cồng chiêng. Không quản ngại vất vả, anh tìm đến các nghệ nhân ở khắp các buôn làng để xin học, kiên trì rèn luyện từng nhịp chiêng.
![]() |
Anh Trần Hải Đăng chế tác ching kram. |
Ban ngày bận rộn với công tác thanh niên, tối đến anh miệt mài tập luyện với bộ chiêng mượn từ bà con. Sau hơn 8 năm bền bỉ, từ những nhịp gõ còn vụng về, anh đã chơi thành thạo từng chiếc chiêng trong bộ chiêng và nắm vững kỹ thuật các nhịp chiêng thường xuất hiện trong hoạt động văn hóa của người Êđê như: lễ cầu mưa, cúng mừng lúa mới, ma chay hay các điệu múa truyền thống.
Năm 2019, anh Đăng tham gia lớp truyền dạy cồng chiêng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp Công an huyện Ea Kar (cũ) tổ chức. Tại đây, anh đã vận động được 22 thanh niên của 6 buôn cùng tham gia, lập nên một đội chiêng hoạt động đến nay.
Với vai trò là Bí thư Đoàn thị trấn Ea Kar (từ năm 2019 đến năm 2024), anh tiếp tục đứng ra vận động, tổ chức các lớp truyền dạy đánh ching kram và múa truyền thống cho 6 đội chiêng thuộc các trường học trên địa bàn. Anh cũng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ea Kar (cũ) mở 2 lớp dạy đánh ching kram dành cho nữ tại buôn M'Briu và buôn Tơng Sinh. Đến nay, các đội chiêng này thường xuyên được mời đi biểu diễn trong nhiều sự kiện văn hóa của tỉnh.
![]() |
Anh Trần Hải Đăng truyền dạy kỹ thuật đánh ching kram cho học sinh. |
Nhiều đội chiêng do anh Đăng truyền dạy đã giành giải thưởng tại Liên hoan Văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk các năm 2022, 2023, 2024 và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng huyện Ea Kar năm 2023, 2024... Không chỉ dừng lại ở việc truyền dạy, anh còn tự chế tác ching kram tặng học trò. Năm 2023, anh hoàn thành khóa học chỉnh chiêng Êđê. Với sự nhiệt huyết và am hiểu, anh đã được nhiều địa phương trong tỉnh mời đến truyền dạy. Anh cũng được mời làm giám khảo tại Liên hoan Văn hóa cồng chiêng huyện Ea Kar năm 2023, 2024.
“Mỗi khi thấy các em nhỏ say mê tập luyện, tôi rất hạnh phúc. Với tôi, cồng chiêng không chỉ là âm nhạc, mà còn là linh hồn và bản sắc của dân tộc”, anh Đăng chia sẻ.
Trong dòng chảy hội nhập, những người như anh Đăng chính là cầu nối, đưa cồng chiêng đến gần hơn với thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ và lan tỏa hồn cốt văn hóa Tây Nguyên hôm nay và mai sau.
Anh Dũng
Ý kiến bạn đọc