Multimedia Đọc Báo in

Di sản làng

09:37, 25/06/2022

Là mái đình mấy trăm năm

Dáng thâm nghiêm trước thăng trầm thời gian

Tháng giêng nhộn nhịp hội làng

Cháu con tưởng nhớ mang mang cội nguồn.

 

Là phiên chợ họp bên đường

Bán mua chẳng tính thiệt hơn cò kè

Chợ quê đặc sản nhà quê

Mẹ già gồng gánh bộn bề mưu sinh.

 

Là trong vắt nước giếng đình

Ngày xưa ai tắm ước thành nàng tiên

Bây giờ ai nhớ ai quên

Giếng vẫn ngọt mát, vẹn nguyên nghĩa tình.

 

Vui buồn sau lũy tre xanh

Tình làng nghĩa xóm hóa thành biên niên

Những di sản dẫu không tên

Mà hồn quê hóa đất thiêng bao đời

Đinh Hạ    


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Khúc hạ cho người
09:36, 25/06/2022
Nhớ hàng rào dâm bụt
08:27, 18/06/2022
Màu thiên di
08:26, 18/06/2022
Trường cũ
15:56, 11/06/2022
Tuổi thơ gợi mở
07:55, 12/06/2022