Multimedia Đọc Báo in

Sau những vòm xanh lá

21:39, 26/07/2023

Mến thương ơi!

Nếu được ngắm từ trên cao nhìn xuống

Bạn sẽ thấy Ban Mê

Thành phố quê tôi - xanh mướt màu xanh.

Thành phố lan xa, những  mái nhà, những vòm xanh cây lá

Thu hút tình người, neo giữ lòng ta.

Miền đất thân yêu

Đã cùng con người trải qua bao gập ghềnh gian khó

Mà vẫn mát xanh màu hy vọng tình yêu

Xanh sáng, xanh trưa, xanh cả những chiều

Những góc phố, những ngả đường cây xòe bóng mát.

Nắng xanh biếc hàng cây quảng trường mỗi sáng

Gió bâng khuâng Ngã Sáu lúc ban trưa.

Những ngõ phố, con đường rẽ về muôn hướng

Những trái tim hồng nhịp đập yêu thương.

Buôn Kô Dhông cổ xưa và góc suối Đầu Nguồn

Pơ lang trầm tư, chùm lá xanh phơ phất

Mùa hoa về thắp lửa đỏ lung linh.

Xôn xao tán cây những câu hát trao tình

Mùa lễ hội - tròn vòng xoang náo nức.

Ban Mê ơi! Yêu những vòm cây xanh mướt

Lá vẫy tay chào đón nắng mỗi ban mai.

Yêu những vòm xanh vẫn tỏa bóng ngày ngày

Ủ ấp những con đường, những mái nhà lô xô cao thấp

Ban Mê đẹp xinh

Xanh từ thuở Đam San đi bắt Nữ Thần về làm vợ

 Đến hôm nay vẫn cứ những vòm xanh.

Vẫn cứ những tình yêu muôn đời không có tuổi

Tình yêu đồng bào

Luôn nồng ấm trong tim...

Bích Thiêm


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Người quản trang
21:38, 26/07/2023
Tự khúc tháng Bảy
17:32, 26/07/2023
Mùi tàu
17:32, 26/07/2023
Mùa hạ đi qua
17:55, 22/07/2023
Vị mát của mùa hè
17:55, 22/07/2023