Multimedia Đọc Báo in

Gian bếp mẹ

08:30, 15/10/2023

Có một thời tưởng chừng xa xôi lắm

Chuyện hôm xưa như hóa cổ tích rồi

Ta chẳng thể ước mình hoài trẻ nhỏ

Phải trưởng thành và phải lớn lên thôi

*

Có một thời hoài vương vấn khôn nguôi

Có một nơi mãi không rời thương nhớ

Gian bếp mẹ ẩm ương mùi khói ướt

Bạn cùng ta này chú chó tuổi thơ

       *

Sớm mai nào còn ấm những tàn tro

Ngày đông lạnh bập bùng bên bếp lửa

Dáng mẹ ngồi đơn côi trong thầm lặng

Con đến trường chân sáo bước vô lo

       *

Mái nhà xưa bầy chim sẻ rủ nhau đi

Chiều lam khói chợt bồi hồi quê xứ

Chân mòn mỏi bao nẻo đời xuôi ngược

Thương thắt lòng lọn khói bếp trầm tư

       *

Ta chỉ ước được trở về gian bếp mẹ

Tí tách cơm sôi lũ bồ hóng reo cười...

Tịnh Bình


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm