Multimedia Đọc Báo in

Lối hoa cúc vàng

08:43, 01/10/2023

Em về bên ngõ cúc vàng

Dưới hàng cây mộng với ngàn thông reo

Lẻ mùa, sương cũng cheo leo

Mưa sa rớt nhịp ngang đèo tương tư

 

Cụm mây cuối dốc thực hư?

Vẫn là lối ấy, nay như lạ nhiều

Lá bay trong gió phiêu phiêu

Tường vi xao xác cả chiều cô đơn

 

Dày thêm nỗi nhớ, dỗi hờn

Câu thơ vương mắc vào cơn mê đầy

Chênh chao một mảnh trăng gầy

Nhặt bao ký ức đắm say, lỡ làng

 

Lối vàng hoa cúc mênh mang

Sương mai, mắt ngọc thiên đàng thuở xa

Bây giờ phiên khúc nhạt nhòa

Người thương yêu cũ đã là người dưng

 

Em về qua ngõ rưng rưng

Nhà anh thấp thoáng lưng chừng dốc cao

Sắc vàng hoa vẫn ngọt ngào

Tình thu của những năm nào còn không?

Lê Thị Ngọc Nữ


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Xin em...
08:41, 01/10/2023
Đi qua những mùa mưa
08:41, 01/10/2023
Đi tìm hương thu
16:29, 28/09/2023
Buôn trong phố
08:53, 26/09/2023
Gặp gỡ Ban Mê
08:52, 26/09/2023