Multimedia Đọc Báo in

Nửa

08:28, 10/12/2023

Tiễn người một nửa bước chân

dùng dằng chi để phân vân dấu giày

tiễn sông nửa nhánh chưa đầy

trôi thanh thản đừng ngoái quay lại nguồn

 

Tiễn người một nửa nụ hôn

nửa gói ghém mang về chôn cuối lòng

ngày xanh chớp mắt vừa xong

nửa làn môi đủ bẻ cong một đời

 

Bây giờ nửa cũng chia đôi

nửa trong tôi!

nửa đánh rơi chốn nào

vay người nửa giấc chiêm bao

mang về trả chút ngọt ngào thoáng qua

 

Giật mình trăng đã về tà

nửa nụ cười ấy treo xa cuối trời.

Hoàng Thái


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Làng ơi
05:26, 03/12/2023
Thì thầm mùa đông
05:26, 03/12/2023
Những sớm mù sương
14:00, 29/11/2023
Sân nhà…
15:57, 27/11/2023
Định dạng làng
08:30, 27/11/2023