Multimedia Đọc Báo in

Về bên mẹ

18:11, 25/12/2023

Ta về bên mẹ ngày đông

Lại ngồi bên bếp lửa hồng sưởi tay

Nửa đời cơm áo đắng cay

Ta về tìm lại những ngày bình yên

 

Mẹ không là Phật là Tiên

Mà giúp con khỏi muộn phiền thế gian

Dù đi xuống bể lên ngàn

Cũng không quên được một gian bếp nghèo

 

Vời vợi mắt mẹ trông theo

Rạ rơm khói bếp nhăn nheo tuổi già

Nửa đời phố thị đi xa

Sương pha bên mái bếp nhà rưng rưng

 

Nhà quê cơm nắm muối vừng

Một mai bỏ phố ngập ngừng ngõ quê.

Nguyễn Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Mơ quê!
07:32, 24/12/2023
Mùa đi qua…
07:31, 24/12/2023
Đam mê
08:20, 17/12/2023