Multimedia Đọc Báo in

Mùa gió chướng…

05:38, 14/01/2024

Có miền gió chướng bâng khuâng

Qua khu vườn cũ bước chân ngập ngừng

Thị thành chật ních người dưng

Nghe trong nỗi nhớ rưng rưng quê nhà.

 

Mẹ còn mong ngóng đường xa

Chờ con về lại thật thà bến quê

Cải ngồng quá lứa ven đê

Hỏi người còn giữ lời thề cỏ may.

 

Con đường đăm đắm hàng cây

Bầy chim ríu rít rót đầu bến sông

Tôi về chạm mặt cánh đồng

Thấy trong màu khói một dòng quê xưa.

 

Vách thưa vươn ngọn gió lùa

Bếp nhà đỏ lửa mẹ vừa nhóm lên

Có miền ký ức nổi nênh

Buổi về nước mắt lênh đênh tháng ngày...

Trần Thương Tính


Ý kiến bạn đọc