Multimedia Đọc Báo in

Cha và cánh đồng

09:14, 28/03/2024

Quanh năm đồng ruộng sớm trưa

Một đời lam lũ nắng mưa lặng thầm

Cha ngồi với gió xa xăm

Chờ mùa tách vỏ hạt mầm lên xanh.

 

Bờ sông ngọn khói trong lành

Cha còn khó nhọc quẩn quanh mùa màng

Hiên nhà rũ bóng thời gian

Chân trần lội ruộng trong màn mưa rơi.

 

Đã nghe năm tháng bên đời

Xanh miền ký ức ngọt lời ca dao

Đường về hoa nắng xôn xao

Dáng cha gầy guộc tạc vào ngõ quê.

 

Tôi về nhìn gió qua đê

Có hương lúa chín vẫn mê miết lòng

Chiếc xuồng lặng lẽ xuôi dòng

Chở cha qua những mênh mông cuộc đời...

Nguyễn Thị Như Ý


Ý kiến bạn đọc