Multimedia Đọc Báo in

Đợi chờ

08:26, 28/07/2024

Đêm cuối tiễn người đi

nụ hôn chưa kịp tặng

hoa xoan từng cánh mỏng

rơi trên vai bồi hồi

 

lời như trôi vào ngực

lời như chảy vào tim

gió trải trên mặt đất

đỡ hai người bước lên

 

rồi người đi biền biệt

cánh thư lạc lối về

nhưng hằng đêm thao thức

lại vọng lên câu thề

 

và mười năm chị đợi

tin người yêu sẽ về

vui đám cưới bạn bè

về một mình chị khóc

 

bao giờ cây hạnh phúc

lung linh trong tay mình

chị đâu dám cầu xin

chỉ một niềm chờ đợi

 

Nhưng người đi, đi mãi

tím cả đời không nguôi!

Đặng Bá Tiến


Ý kiến bạn đọc