Multimedia Đọc Báo in

Mây bay ngang trời...

08:17, 07/07/2024

Một đời bám đất không rời

Mùa màng tất bật ngọt lời rạ rơm

Đồng chiều hương lúa còn thơm

Vai cha đầm đẫm sớm hôm nhọc nhằn.

 

Ầu ơ... trăng sáng ngoài sân

Xuồng nghiêng bóng nước trong ngần quê hương

Dế giun khẽ gọi bên đường

Nghe mùa lúa chín về thương ruộng đồng.

 

Đò chiều lơ lửng bến sông

Người quê còn mãi long đong nơi nào?

Cánh chuồn đạp nước bờ ao

Còn mơ giọt nắng rót vào ngõ quê.

 

Mưa chiều ướt đẫm ngày về

Người xưa còn giữ lời thề cỏ may?

Hiên nhà bóng mẹ hao gầy

Bao năm tựa cửa mây bay ngang trời...

Huỳnh Thị Mộng Tuyền


Ý kiến bạn đọc